Trang 6 / 6 Đầu tiênĐầu tiên ... 456
Hiển thị kết quả từ 51 đến 60 / 60

Chủ đề: Nên đi Cửa Xanh hay Cửa Đỏ???

  1. #51
    Tham gia
    12-04-2006
    Bài viết
    798
    Cám ơn các bác đã tư vấn. Em sáng ra nhiều hơn rồi. Hy vọng là sau khi vào WTO thì các bác HQ ở nhà thông thoáng và thoải mái hơn trước. :dodo:

    Hy vọng topic này sẽ giúp một số bác không cần dùng bùa "lì xì" khi qua cửa HQ nữa.

  2. #52
    Tham gia
    16-04-2006
    Bài viết
    518
    Vậy mang 2,3 cái laptop có sao không ạ :D em thì thường xài 2 cái rồi, nếu được thì thêm 1 chiếc về bán :D

    việc thứ 2: em thấy có anh bảo làm mặt mệt mỏi, lầm lì chả chặn lại đâu <-- cái này ko biết làm sao, vì em trông trẻ măng lại hiền khô. Chỉ có làm mặt cáu được thôi :p:p:p

  3. #53
    Tham gia
    27-07-2007
    Bài viết
    81
    Các Bác ạ! Chuyện HQ nhận tiền của khách, theo em, là một thứ quan hệ nhân quả, khó có thể phân định rạch ròi (như con gà với quả trứng), nên lỗi đáng được chia đều cho cả 2 bên. Tuy nhiên, không thể phủ nhận rằng đã có thời, bà con Việt kiều khi về nước đều truyền tai nhau cái luật bất thành văn này như 1 thứ kinh nghiệm quý báu. Nghe các Bác nói, thì dường như tình hình đã được cải thiện, và em mong sẽ sớm được chứng thực điều đó trong lần về nước tới.
    Mỗi nước đều có luật lệ hải quan riêng để bảo vệ lợi ích kinh tế, an ninh quốc gia của mình, Em tôn trọng những luật lệ đó dù ở VN hay bất kỳ nơi nào mình đặt chân đến. Điều em muốn nói ở đây là thái độ phục vụ (Khổ lắm, biết rồi, nói mãi, các Bác nhỉ?). Mỗi lần nhập cảnh vào Úc (hay ngay tại nước láng giềng Thái lan), dù bị xét hành lý hết sức kỹ càng nhưng em không hề thấy khó chịu vì thấy những nhân viên hải quan đều làm việc đó 1 cách vui vẻ, công tâm và tận tuỵ. Ngược lại, những nhân viên hải quan VN mà em từng được tiếp xúc đều mang những bộ mặt hết sức hình sự, ăn nói xấc xược và làm nhiệm vụ đầy chất cảm tính (luật lệ thay đổi tuỳ hứng, thích thì "linh động cho anh/chị", không thì...).
    Lần trước về VN, Em từng được chứng kiến 1 chuyện khá chướng tai, gai mắt, ấm ức đã lâu mà chả biết kêu vào đâu, nay mượn đỡ cái topic này để chia sẻ với các bác, dù hơi lạc đề. Số là Em cùng thằng bạn về thăm nhà, 2 thằng cùng tiến vào 2 ô cửa kề nhau tại phi trường Nội bài để trình hộ chiếu. Đón tiếp Em là 2 cán bộ (Em đoán là An ninh cửa khẩu), nam thì chăm chú coi hộ chiếu, nữ thì ngồi duỗi dài 2 chân gác lên ghế, nhìn Em với ánh mắt xét nét, lạnh nhạt. Thằng bạn em thì chắc nhờ cái đầu đinh nên được chào đón nồng ấm hơn - Em nghe anh cán bộ bên đó hỏi (Em vẫn có cảm giác như chuyện mới xẩy ra, xin được trích nguyên văn để các bác tham khảo!):
    - Cái mặt mày mà du học cái nỗi gì?
    Dù bị gọi 1 cách hết sức xấc xược tuy tuổi cũng đã trên 3 bó, khổ chủ vẫn nhẫn nhục im lặng, chắc đang bàng hoàng tự hỏi cái mặt mình có gì lạ, thì được bồi thêm 1 nhát nữa:
    - Mày sang đấy đi làm farm hay bánh mỳ? Học được bao nhiêu tiếng một tuần?(Anh cán bộ này tỏ ra khá am hiểu về thực trạng của các du học sinh ở Úc, và chắc đang muốn khoe khoang cái kiến thức đáng nể của mình)
    Nghe tới đó thì em chịu hết nổi nên bật ra 1 tiếng than phẫn nộ, thằng bạn em cũng như bừng tỉnh nên trả miếng:
    - Ông có quyền gì mà hỏi tôi những chuyện ấy?
    Và chẳng biết có phải nhờ sự can đảm đó mà khi tới cửa soát hành lý, hắn bị buộc phải dỡ tung cả vali, còn em thì được ưu ái cho qua - vì là "học sinh thì có gì mà soát!".
    Chuyện chỉ có thế, các Bác ạ! Nhưng Em thì không bao giờ quên nổi ánh mắt, cặp chân gác trên ghế và những câu nói ấy!
    Nói thực, Em cũng muốn nhưng không thể tìm được lý do để thông cảm với họ. Công việc căng thẳng, mệt mỏi ư? Không lẽ chỉ ở VN mới vậy? Có Bác khuyên "Tiên trách kỷ, hậu trách nhân" nhưng em không tin tất cả những người đã từng bị hải quan hành đều có lỗi. Như trong trường hợp này, Bạn em có lỗi gì đáng để bị đối xử như vậy nhỉ? Và theo em, cách đối xử này là không thể chấp nhận được trong bất kỳ tình huống nào. Chuyện HQ nhận tiền có thể chấm dứt khá dễ dàng với sự trợ giúp của vài cái camera cùng quyết tâm đổi mới của các vị lãnh đạo nhưng để thay đổi cái văn hoá ứng xử của họ thì thật không đơn giản, có lẽ phải 1 hoặc vài thế hệ nữa, các Bác nhỉ!
    Được sửa bởi copysun lúc 05:16 PM ngày 06-12-2007

  4. #54
    Trà Topic này< giờ vui đáo để, tôi cũng xin góp vài dòng, các bác cứ kêu HQ VN hoài, phần tôi mấy lần về hên sao chẳng bị vấn đề gì,Tết vừa rồi 2007 ba bố con vác nào Laptop, nào ống kính, Body, hơn chục cái máy ảnh cổ lai hy , để tất trong cái túi chuyên dụng to tổ bố cùng vài cái điện thoại di động làm quà, khi khai tôi khai mỗi tiền, tôi cầm khoảng 20 nghìn EUR, HQ xem giấy khai yêu cầu được nhìn tận mắt thấy sấp tiền, chỉ yêu cầu vậy và sau đó cho qua luôn. Đến khi lộn lại Đức , tôi cũng không gặp trở ngại nào về phía HQVN nhưng đặt chân xuống sân bay Frankfurt lại mệt với mấy ông HQ Đức, chẳng là dân Việt lại vác sang Tây nào rau, thịt, củ, quả, tương, mắm, rắn rết..và cả thịt chó. Nhiều sự vụ đã lên TV nhìn mà đỏ mặt lắc đầu, nhưng sự việcnhư thế vẫn ngày ngày tiếp diễn nên những chuyến bay thẳng xuất phát từ VN luôn bị ách lại kiểm tra săm soi phiền phức. và dịp Hè vừa rồi bố mẹ tôi từ VN qua Đức thăm tôi, nhìn thấy các cụ , khoảng hơn ba chục cụ ông cụ bà từ U60 trở lên đứng xếp hàng đợi đến lượt dỡ hàng kiểm tra mà lòng chán ngán, cũng may tôi đã có dặn trước không mang vác gì nhiều nên các cụ nhà tôi chỉ mất công mở, tháo hết valy, túi sách ra rồi đóng lại , thế mà từ lúc hạ chân mặt đất đến lúc ôm được con cháu trong lòng cũng mất gần 2 tiếng đồng hồ . Rõ khổ, mặt các cụ tái đi, chân tay run rẩy vì rét, mùa hè tháng 6 VN đang 35°, 38° nóng chảy mỡ mà bên Đức mưa nhiều nhiệt độ xuống có 12, 15° may các cụ không cảm cúm, thật hú hồn. Rốt cục mới thấy cái sự nguyên tắc của nhà chức trách, đâu cũng vậy . Nhìn cái đám HQ Đức cũng thấy sướng gì đâu, moi móc đồ , nhăn mặt , khó chịu , thở dài, phẩy tay thật ngán ngẩm
    Chung quy là ở đâu cũng vậy ,nhiều người phạm thì lắm hoạnh hoẹ, kêu thế nào đây, thật là phiền
    Được sửa bởi onglaoxaque lúc 09:12 AM ngày 29-02-2008

  5. #55
    Tham gia
    09-03-2005
    Location
    Tp.HCM
    Bài viết
    2,509
    Vừa rồi em về rất thoải mái, không gặp bất cứ phiền phức nào từ phía HQ. Em mang 1 laptop, 2 body dSLR, một mớ lens.... Tuy nhiên nhìn ra ngoài mấy anh vận chuyển hành lý quăng hàng lên băng chuyền em ngán quá.
    asahi_nguyen@yahoo.com



    Face Book

  6. #56
    Tham gia
    29-04-2005
    Bài viết
    97
    Khi các bác về VN tại Tân Sơn Nhất hay Nội Bài sẽ phải đi qua 2 cửa: cửa đầu tiên là của immigration do các chú CA gác; của thứ 2 là cửa HQ. Các chú CA chỉ đóng dấu nhập cảnh lên passport, hỏi vài câu rồi thôi. Các chú Hq sẽ soi hành lý, kiểm tra thực tế, kiểm tra import card (tờ khai màu trắng các bác khai. HQ phân loại các chuyến bay, hành khách theo "hành khách trọng điểm, chuyến bay trọng điiểm" ví dụ các chuyến bay từ Mỹ về là chuyến trọng điểm, họ sẽ tăng cừong kiểm tra. Hành khách trọng điểm có thể được xác định qua passport hoặc qua camera. Bác nào vào cửa xanh xong bị "đuổi" qua cửa đỏ là vì lý do trên.

    Theo quy định, các bác đựoc quyền mang vào VN số lượng hàng hoá miễn thuế với giá trị không qúa 300USD, đồ dùng cá nhân với số lựong hợp lý, ngoại tệ họ không quy định các bác phải khai. Tuy nhiên nếu các bác mang về VN nhiều tiền, trên 7000USD và giả sử các bác khong xài số tiền đó ở VN mà lại mang ra khỏi Vn thì các bác nên khai báo lúc vào, vì theo quy định các bác chỉ đựoc quyền mang ra khỏi VN không quá 7000USD mà không cần khai báo. Nếu mang quá 7000, các bác phải có giấy phép của Ngân hàng nhà nước.

    Thông thường, các bác có thể mang 1 máy ảnh và ống kính, 1 máy laptop, 1 máy quay phim, 2điện thoại, vài chục bộ quần áo, vài cái kính mát... tóm lại là "đồ dùnng cá nhân". Không ai có quyền hoạnh hoẹ, bắt mình đóng thuế NK. Nếu có, HQ họ chỉ có quyền bắt ta khai vào mục "tạm nhập - tái xuất" tức là ta mang số thiết bị đó vào VN rồi sẽ mang ra.

    Tâm lý của bà con VK về thăm quê, phần lớn là muốn ra khỏi sân bay càng nhanh càng tốt do đó thừong kẹp ít tiền vào passport cho HQ. Tâm lý của nhân viên HQ muốn tiếp càng nhiều khách càng tốt, vvì như vậy cơ hội "tăng thu nhập" sẽ cao hơn. Nếu mất thời gian để hạch sách, vòi vĩnh, không những có nguy cơ giảm thu nhập mà còn có thể bị camera phát hiện, bị các lực lựong đặc nhiệm lập biên bản vì tội hạch sách => bị kỷ luật và không đựoc làm việc ở chỗ đó nữa. Do đó, nếu các bác tự tin, cảm thấy là mình đúng thì cứ làm toáng lên cho em, đảm bảo họ sẽ ngán ngay, mềm nắn rắn buông mà.

    Về vấn đề thuế: máy vi tính thuế NK là 8%,máy ảnh thuế NK 28%, ống kính thuế NK 15%; thuế VAt cho tất cả các lạoi hàng nói trên 10%.

    @ Bác Trâu vàng: Ở sân bay có thủ tục mở tờ khai cho hàng hoá ngay tại băng chuyền, nếu trị giá hàng mẫu của bác không lớn thì chả phải đong xu thuế nào cả.

    @ Bác Ashahi: Mấy anh công nhân băng chuêỳn thì thôi rồi, quăng túi xách rầm rầm bác ạ. Làm chẳng có trách nhiệm gì cả. Lúc ấy mình biết điện thoại của trưởng ca, gọi một phát là các anh tử tế ngay.

  7. #57
    Tham gia
    27-03-2006
    Bài viết
    102
    Hihi, Tết vừa rồi em về cũng vậy body + 2 lens bỏ vào 1 balô, 1 laptop vào 1 balô nữa nhưng mấy anh HQ cũng dễ chịu ko nói gì Hay chắc do em là sinh viên nên các bác í tha

    HQ Việt Nam còn một điều nữa cần phải học đó là học cười các bác ạ. Thân thiện đâu có nghĩa là làm mất đi nghiêm trang của mình. Người ta đi máy bay bao nhiêu tiếng,xuống đất thì phờ phạt cả rồi gặp những cái mặt bánh bao ấy nữa thì chẳng ngán sao được.

    Nếu thủ tục mình đơn giản vậy tại sao chỗ lấy hành lý, lại có dịch vụ kê khai hành lý do các bác trong ý (có đeo bảng tên đàng hoàng)??? Ngày trước về sân bay cũ ko thấy đội ngũ này nhưng kỳ này về lại thấy rất nhiều, công khai.

    Một điều nữa em muốn lưu ý là khi vào VN các bác có khai hải quan và giữ lại 1 cái giấy nho nhỏ. Mẫu giấy ấy phải giữ cẩn thận vì khi ra khỏi VN lại, các bác cần phải nộp lại tờ giấy ấy, ko thì sẽ khổ đấy

    Đi đâu ko thấy đóng lệ phí sân bay, nhưng về VN lại có mà sân bay mới ở TSN là Nhật tài trợ xây mà, đâu phải là vay tiền xây đâu sao lại thu phí???

  8. #58
    Tham gia
    28-09-2005
    Bài viết
    480
    Bác hongsonn: em chưa nhập cảnh Nội Bài bao giờ, nhưng ở TSN mấy lần gần đây nhất thì thấy có bảng yêu cầu chỉ để tờ khai lên bàn hải quan, không để passport lên. Mà tờ khai lần sau cùng em đi thì chỉ có 1 tờ chớ không phải 2 tờ trắng + vàng, thiên hạ có muốn nhét gì vào cũng khó. Tuy nhiên, em cũng nhận thấy là các "sự liên hệ" được nối từ các chú nhân viên xăng xái ở băng chuyền, chứ chả cần phải ra tới quầy. Em đồng ý với các bác là khách nhâp cảnh góp phần lớn làm hỏng cán bộ Hải quan. Kỷ lục của em là mang 4 cái laptop + máy ảnh + vài ống kính + mấy cái máy mẫu Karaoke DVD mang về dùm hồi năm 2005, có bị hỏi han tí nhưng chả tốn $$ mà vẫn ra phơi phới.

    Bác trantankhoa: em cứ tưởng là lệ phí sân bay ở VN đã tính vào vé rùi chứ ạ? Nói chung, không có sân bay nào không tính thuế phục vụ sân bay (chả phải là phí gỡ vốn sân bay đâu bác nhá). Bọn Mẽo nó tính thuế này cỡ trên $100. Gần VN nhất có bọn Thai, thu 500 Baht cho departure tax. So ra em thấy lúc trước VN lấy vẫn rẻ đó bác ạ.

  9. #59
    Tham gia
    21-02-2006
    Bài viết
    537
    Em đi máy bay tới nhiều nơi, nhưng duy chỉ có khi tới sân bay VN là em bị "stress out" nặng nề nhất. Có thể là lần cuối cùng em về VN tận năm 2001, lúc đó chắc chưa có sự đỗi mới chăng? Hy vọng bây giờ tất cả tốt hơn nhiều. Em còn nhớ khi bước vào quầy để cho anh HQ check passport, anh đó cứ nói là em còn thiếu, em cứ check tới check luôi, cũng không biết là mình thiếu cái gì. Một bác đứng phía sau nói rỉ vào "là cô còn thiếu tiền đó", lúc đó em mới vỡ lẻ ra...hehehehe. Em vội đúc $5.00 vào, thì em ok được đi qua. Mấy người làm ỡ HQ thì lúc nào củng ra dáng nghiêm trang, không chào hỏi cười gì hết, làm mình mệt mà nhìn mấy cái mặt "đưa đám" nữa, thi eo ơi lại càng mệt thêm....

  10. #60
    Tham gia
    14-03-2008
    Location
    HCM - PN
    Bài viết
    131
    Hehehe...em cảm thông được hết tất cả các rắc rối mà các bác phải gặp. Em còn chịu không nổi nữa mà !!
    Vấn đề bây giờ giải quyết làm sao ...

Trang 6 / 6 Đầu tiênĐầu tiên ... 456

Thread Information

Users Browsing this Thread

There are currently 1 users browsing this thread. (0 members and 1 guests)

Những chủ đề tương tự

  1. Núi rừng Bình Định!!!!!!! Non xanh nước biếc...
    By lionking2006 in forum Ảnh thiên nhiên, phong cảnh
    Trả lời: 8
    Bài viết cuối: 28-05-2010, 09:14 AM
  2. Ngày xanh
    By ngothanhson in forum Ảnh chân dung
    Trả lời: 8
    Bài viết cuối: 29-08-2009, 09:59 AM
  3. Green-xanh xanh
    By Naturalism in forum Ảnh chụp macro, tĩnh vật, sản phẩm
    Trả lời: 11
    Bài viết cuối: 01-06-2009, 10:38 AM
  4. stevevai-xanh xanh chiếc lá
    By stevevai in forum Ảnh chân dung
    Trả lời: 10
    Bài viết cuối: 01-05-2009, 12:57 PM
  5. Nên đi Cửa Xanh hay Cửa Đỏ???
    By Moonlights in forum Tán gẫu - Chuyện trong nhà ngoài phố
    Trả lời: 11
    Bài viết cuối: 01-07-2007, 02:04 PM

Quy định

  • You may not post new threads
  • You may not post replies
  • You may not post attachments
  • You may not edit your posts
  •