Xin đề nghị admin chuyển (hay link) đề tài này qua phần thành viên ở hải ngoại vì sẽ có lúc các thành viên muốn biết thông tin này khi về Vnam chơi. Cool.
Xin đề nghị admin chuyển (hay link) đề tài này qua phần thành viên ở hải ngoại vì sẽ có lúc các thành viên muốn biết thông tin này khi về Vnam chơi. Cool.
Yes, Sir! Em làm luôn rồi đó :wub:Được gửi bởi hafoto
Phạm An Dương
Whatever has been done, can be outdone.
Tháng 3 vừa rồi E đi Sing về, có xách theo con PS3 mua dùm Cty. E đi qua cửa Xanh, HQ bắt chặn E lại nói là đánh thuế vào PS3, E nói E mua về để chơi thôi thế là HQ bắt E đóng thuế đống máy ảnh của E luôn nói là lúc đi ko chịu khai báo. E nói E khai báo nhưng HQ xuất cảnh nói bỏ ra vì là đồ cá nhân...hic, cuối cùng mấy lão cũng lộ mặt ra nói E đút cho vài trăm $. Thế là E phải vào toilet, móc hết đóng $ lẻ ra (đâu chừng $30-$50) mang ra đút cho mấy lão.
Kinh nghiệm của E lần sau là có gì khai hết, nếu có ý định xách gì về cũng khai luôn hehehehe
All Sony Alpha & Sony Lens
My album
Bạn đang sử dụng Sony Alpha / Minolta? Bạn đang có ý định dùng Sony Alpha? Vào đây tham gia với chúng tôi nhe
Hix... thế cuối cùng là nhìn mặt hiền lành là bị ăn hiếp ăn chặn hả các bác? Chắc là bay từ Sing về nên bị làm gắt hơn chăng? Vì thiên hạ toàn đi Sing mua đồ điện tử chứ mấy ai vác đồ điện tử từ EU về nhỉ? Nhưng em thì lại over stop ở Sing 3 ngày, rồi cưỡi Cọp về chắc phải chuẩn bị tư tưởng xấu nhất (bị hạch sách) như bác Rùa thôi :(
Vậy cuối cùng là không phải list đồ cá nhân của mình. Đi vào Cửa Xanh. Nếu bị chặn hỏi thì... năn nỉ???
Được sửa bởi Moonlights lúc 02:20 PM ngày 01-07-2007
Bó tay với bác manhquangmq :lol: hôm đó bác gặp mấy chú hiền hiền chứ gặp mấy chú cũng ngang thì bác toi luôn đấy... các chú ấy hứng lên thì hạnh bác cứ gọi là đủ ngón nghề bác cũng toi đấy.
Có lần em đi Nội Bài về, có 1 chú trung trung tuổi, xách 1 va li to phết, 1 cái balo cũng ác bị mấy anh Hải Quan hỏi chú cũng hằm hằm choảng ngay, thế là thôi rồi, bị lột vali kiểm tra từng cái tăm một. Mặc dù không đánh thuế gì nhưng cũng đủ làm cho chú ấy cảm thấy cực phiền phức.
Hải quan mà, có quyền kiểm tra nếu họ thích, mới cách đây 2 tháng em đi sang Tàu, đến cửa của Tàu rồi, bị hải quan chơi ác, bắt em lột sạch cái balo trong đó nào là Body, lens, laptop, ổ cứng, lại thêm ít đồ hộp, bắt em lột sạch để ra bàn, ngại chết đi được, xong bắt dốc ngược balo xuống rồi phán 1 câu, hàng của cậu không có gì vi phạm... có đau không cơ chứ, xếp balo cả tối mới xong, giờ bắt đứng xếp lại... nhưng phải chịu thôi, công việc và cái "quyền" của họ mà, chấp nhận đi coi như số mình đen ^^
Theo tôi, đừng vội coi nhẹ và lạc quan trong vấn đề này. Cách đây hơn 2 năm, tại Nội bài tôi đã từng chứng kiến, đã từng bị "hành" bởi các nhân viên hải quan Việt nam(tất nhiên tôi chẳng có sai phạm gì, nhưng đối với họ thì được "hành" khách là như 1 thú vui hàng ngày!)
Được sửa bởi fridon lúc 04:17 PM ngày 01-07-2007
anh thì khác .. 1$ cũng khong chi !! nếu cần thì cứ đóng thuế. Con PS3 giá bao nhiều mà đoì tới mấy trăm.. gí caí bill mua cho anh ý coi
Kinh nghiệm là : cứ khai báo đầy đủ các thứ máy móc khi mình mang ra nước ngoài..để khi quay lại khỏỉ lôi thôi
Nghe đồn là đc mang hàng trị giá <600$ làm quà tặng
Check tax rate tại http://www.customs.gov.vn
http://www.dncustoms.gov.vn/bthuenhkh.htm
--> hàng nhập khẩu :gathering
Nhiều bác khi về VN cứ nghe ngta đồn ..mới gặp anh HQ đã mau mau kẹp tiền vào Pass ..dù mình chả có vấn đề gì !!
Đề nghị các bác không làm hư cán bộ nhà nước
Được gửi bởi ruanweixin
Được sửa bởi pvnguyen lúc 08:32 PM ngày 01-07-2007
Quay về thời P&S với NEX
Em cũng có chủ trương là nói không với việc chi tiền, nên lúc nào em cũng sẵn sàng tâm lý mềm mỏng, nhún nhường với "cán bộ". Điều em muốn các bác giúp là cho em thêm thông tin về luật miễn thuế, quy định về hàng tạm nhập tái xuất, etc. Để khi bị "hành" còn có biết cái lý mà nói thì sẽ không bị "vẽ" trên trời dưới biển. Nhưng nói 1 câu buồn lòng là đi nhiều nơi rồi nhưng em chưa bao giờ phải lo lắng về khoản qua cửa Hải Quan như mỗi lần về VN...
Đóng Thuế thì E ko ngại vì của Cty mà nhưng ngại 1 cái là HQ cứ đòi giam hàng trong kho, rồi phải về Cty làm giấy giới thiệu, làm thủ tục hầm bà lằng...
Em nghĩ với hệ thống máy tính + công nghệ thông tin tiến tiến, tại sao trước cửa xanh và đỏ, HQ chỉ cần đặt 2-3 cái máy tính, ng dân cầm hàng về, chỉ cần lại đó dò xem sản phẩm của mình mua về là loại nào..khi nhập dữ liệu vào máy tính sẽ cho ra số tiền thuế cần phải đóng, ngdân chỉ việc nhìn vào đó đóng tại chỗ, HQ xuất hoá đơn...thế là xong. Trừ những sản phẩm nào chưa có trong danh mục mới phải dữ lại để tính thuế kỹ hơn, còn lại đóng xong là về. Như vậy có phải là khoẻ cho ngdân + HQ ko nhỉ?
E đi công tác bên Sing, cần mấy tờ giấy QC sản phẩm về mà cũng bị giữ lại hoạch hoẹ nữa...
All Sony Alpha & Sony Lens
My album
Bạn đang sử dụng Sony Alpha / Minolta? Bạn đang có ý định dùng Sony Alpha? Vào đây tham gia với chúng tôi nhe
Khỏe cho người dân nhưng không khỏe cho HQ bác ạ.Được gửi bởi ruanweixin
Bác mà cải cách thủ tục hành chính thế thì HQ họ lấy gì nuôi vợ con hàng tháng. Xin vào HQ mất khối "chỉ tiêu" đó bác.:D
There are currently 1 users browsing this thread. (0 members and 1 guests)