Em xin nói trước đây không phải là topic tố cáo lừa đảo gì cả. Chỉ là do quá bức xúc với lại cuối năm công ty không có gì làm nên xả hết vào đây cho có cái trao đổi xôm tụ .
Số là tuần trước em rao bán cái 1Ds Mark II ở đây:
http://www.vnphoto.net/forums/showthread.php?t=116148
1. Chú because_ILY (nick mới của binkuteo đình đám ngày nào) nhảy vào PM muốn mua, PM qua PM lại cũng cả chục tin (em cũng thấy lạ là mua cái máy mấy chục M sao không gọi hay sms cho nhanh).
2. Sau khi trao đổi qua PM xong thì chú ấy cũng quyết định mua, nhưng nhờ anh Toại nhà mình check máy hộ trước khi ship.
3. Thế là cắn rơm cắn cỏ hí hửng sáng T7 (14/1) dậy sớm chạy qua chợ tết VNPhoto gặp anh Toại để nhờ anh Toại test giúp. Do chợ phiên đông nên anh Toại chỉ test sơ các chức năng máy, em nghĩ vậy cũng đủ yên tâm rồi.
4. Sau đó em cũng có check sơ thông tin về nick + số điện thoại thì lòi ra đây là binkuteo ngày nào, nhưng lại nghĩ mình là người bán thì chắc ko vấn đề gì.
5. Em gọi cho chú ấy hỏi khi nào thì giao dịch được. Chú ấy bảo để sáng sớm thứ 2 (hôm nay 16/1) và yêu cầu em mang máy qua nhà anh Toại test kỹ 1 lần nữa mới giao dịch luôn. Em thấy hơi phiền phức nhưng do máy mình tốt không vấn đề gì nên chăng sợ gì hết -> OK chơi luôn
6. Chiều CN em gọi lại để xác nhận 1 lần nữa là sáng thứ 2 để em còn sắp xếp công việc (sáng t2 họp giao ban công ty). Chú ấy bảo OK và bảo em chuẩn bị 2 3 tài khoản gì đó để chuyển tiền vì 1 ngày chuyển bị giới hạn gì đó. Em bắt đầu thấy lạ nên bảo chú ấy cứ ra NH chuyển thẳng vào TK của em 1 lượt luôn không cần phải chuyển linh tinh mấy lần mất thời gian. Nhận được tiền thì em ship hàng ngay. Chú ấy cũng OK
7. Sáng nay, thứ 2 16/1, đang họp giao ban giữa chừng em phải tìm cách ra, mượn thêm cái lens AF chạy qua chỗ anh Toại. Qua đến nơi, khi anh Toại đang check thì em gọi cho chú ấy, chú ấy bảo đang trên đường ra NH chuyển $. Sau khi anh Toại check xong và confirm chất lượng thì chú ấy bảo gần tới NH rồi. Lúc này anh Toại có việc nên em lủi ra cafe ngồi chờ, có gì chạy thẳng ra Tín Thành luôn.
8. 11h sáng, chú ấy gọi bảo NH đóng cửa nghỉ trưa (NH đóng cửa nghỉ trưa 11h???) rồi hẹn lại đầu giờ chiều 1h30 chuyển $. Em cũng hơi bực mình rồi, nhưng nghĩ đã mất nhiều công sức vậy rồi thì ráng chịu khó thêm chút nữa. Em OK luôn rồi chạy về cty.
9. 2h chiều, em không thấy động tĩnh gì cả, bèn sms hỏi chú ấy tình hình sao rồi, KHÔNG ĐỘNG TĨNH. em chờ 10p sau thì gọi cho chú ấy, KHÔNG BẮT MÁY. Gọi lại, tít tít tít. Gọi lại vài cuộc nữa thì có bắt máy (may quá).
10. Chú ấy trả lời ngon ơ làm em hụt hẫng: "Em không mua máy anh nữa vì đã mua 1 cái Nikon D1X ngoài HN rồi". Thế là thế nào? Ko mua 1Ds2 mà mua D1X? Rồi chú ấy bảo "tưởng anh đã bán máy cho người khác rồi nên chú ấy mua 1DX ngoài HN"??? Chú ấy nói chú ấy gọi vào cho anh Giang newbieee thì anh Giang newbieeee nói đã bán máy (trong khi em đã nói rõ trong topic bán của em là máy do anh Giang để lại cho em, em dùng không quen nên bán lại)
11. Em bảo chú ấy làm vậy là không hay rồi vì mất thời gian công sức không phải của mỗi em mà còn của người khác, rồi còn đâu là uy tín mua bán. Chú ấy chỉ nói 1 câu cụt ngủn "Anh thông cảm" rồi cúp máy.
Em điên thật, nhưng cũng chẳng làm được gì vì dù gì cũng chưa mất mát gì, chỉ tốn quá nhiều công sức + thời gian cho cái chú vô bổ này. Trong lúc quá ức chế bối rồi nên phọt lên đây cho các bác đọc chơi mấy ngày cuối năm. Em xin nhắc lại là em hoàn toàn không tố cáo lừa đảo gì ở đây cả (mặc dù lúc nhận được thông tin phải chuyển tiền 2 3 lần em cũng hơi bất an ^^).
Các bác sau này khi giao dịch với chú ấy:
- Nếu các bác bán thì nên xác định kỹ khả năng chắc chắn mua của chú ấy để tránh mất thời gian
- Nếu các bác mua thì em nghĩ các bác đã đọc các topic trước rồi
Thông tin chú ấy:
+ Nick because_ILY, nick cũ là binkuteo (http://www.vnphoto.net/forums/member.php?u=100071)
+ Tên: hình như là Bình
+ Số dt: 01266669597
+ Cư ngụ: Đà Nẵng
Nhân đây em cũng xin chân thành cám ơn anh Toại 11002 vì sự nhiệt tình giúp đỡ test máy 2 3 lần liền, cũng đồng thời xin lỗi anh vì đã làm mất thời gian của anh cho những chuyện vô bổ thế này.
Chào đoàn kết và thân ái.
latu2006