Gần 1 năm mới quay lại chốn cũ, cũng vài thay đổi nho nhỏ...
Rừng Nam Cát Tiên cách thành phố Hồ Chí Minh khoảng 156km về phía Bắc. Từ thành phố, đi QL 1 đến Dầu giây rẽ trái theo quốc lộ 20 (đường đi Ðà Lạt) tới Km 125 (ngã ba Tân Phú) thì rẽ trái, đi thêm 24 km nữa là đến.
1 Dã Quỳ thỉnh thoảng gặp ở ven đường QL 20
Qua sông, đầu tiên là bảng chào mừng được làm mới lại
2
3 Lên đây đầu tiên phải nhìn cái này
4 Từ 1/1/2012 các ký hiệu phòng ABC truyền thống đã được đổi mới thành gấu, voi gì gì đó...thật là khó nhớ, đến NV NCT còn lộn làm sao du khách nhớ nổi hehe!! dãy phòng D đổi thành dãy...gấu!!
5 Căn tin được nâng cấp thành nhà hàng
6 Xe máy cày hình như năm trước không thấy
Luồn rừng hướng sông, theo các lối mòn nhỏ...
7
8 chỗ vắng, ít người qua lại
9 nên để bảng "coi chừng cá sấu" thì hay hơn!
10 cấm tắm nhưng chắc không cấm bảo vệ môi trường?
Thực vật đa dạng
11 "Xoài" ở đâu mà nhiều thế?
Hoa lá khắp nơi
12
13
14
15 bướm xanh