Trang 1 / 2 12 Cuối cùngCuối cùng
Hiển thị kết quả từ 1 đến 10 / 14

Chủ đề: Fujifilm X100 & Ni/Ca DSRL: song kiếm hợp bích

  1. #1
    Tham gia
    13-09-2010
    Location
    Hanoi
    Bài viết
    99

    Fujifilm X100 & Ni/Ca DSRL: song kiếm hợp bích

    Em mở topic này để mong giãi bày và chia sẻ với các bác có cùng "cảnh ngộ" hoặc các bác đang đứng trước "cảnh ngộ" như của chúng em.

    Chuyện của em là như này: đang dùng Canon 40D + 24-105L + 50mm 1.4, em bỗng phải lòng X100 và tình cơ rơi vào vòng tay em nó trong một ngày nắng đẹp. Thú thực, khi bắt được tín hiệu từ X100 là lòng em cồn cào lên khát vọng cưới em nó bằng được, đồng thời ngay lập tức chia tay cô vợ già nặng nề, cồng kềnh và béo ú vốn lẽo đẽo theo mình gần 4 năm trời.

    Thế nào cũng có bác chửi em: đồ không tử tế, đồ có mới nới cũ :(

    Nhưng đứng trước một em gái nõn nà như thế, ngây thơ tong tắng như thế, nhất là lại thách cưới rất phải chăng (người tình cũ của nàng là 1 tay pro, nó rước nàng về để làm rì viu, no xôi chán chè xong là nó đẩy nàng ra đường với một cái giá ... vô cùng "xúc phạm" nàng), một "quân tử hảo cầu" như em các bác không thể làm ngơ được. Với ý nghĩ sẽ sớm muộn đẩy được cô vợ già 40D, em rước nàng về trong niềm hân hoan khó tả.

    Nàng đúng là một người tình trên từng cây số. Tiêu cự 35, khẩu độ tối đa F2, tích hợp ND filter, dải ISO rộng mênh mông, xử lý noise và màu sắc thôi rồi, đặc biệt thân hình thon thả, gọn gàng, nuột nà của nàng (dù thẹn thùng trong trang phục hoài cổ) khiến em gần như quên lãng mụ 40D béo ú khi dạo qua phố phường hay các khu shopping sầm uất. Dù đêm hay ngày, nàng luôn là người tình lý tưởng.

    Trong lúc này em chính thức tiễn 2 đứa 24-105 f4L và 50mm f1.4 để lấy tiền làm của hồi môn cưới nàng. Mụ 40D cũ kỹ không có đứa nào hỏi đến nên em đành để đấy chờ cơ hội.

    Cho đến một ngày đứng trước một hồ sen bát ngát, em chợt giật mình nhận ra rằng X100 không thể đem đến cho em những bông sen căng tròn viên mãn nổi bật trên nền background mờ ảo & lung linh. Nàng chỉ có thể thở hổn hển và chậm chạp đuổi theo lũ nhóc chạy đùa nghịch bên hồ, nàng bất lực nhìn những cánh chim ríu rít vờn nhau trên những vòm lá thơ mộng hay bầy thiên nga khoe sắc trên mặt nước mùa thu ...

    Em lại chợt nhớ đến cô vợ già 40D đang nằm thiu thiu ngủ ở góc nhà. Giá có mụ ấy ở đây chắc những việc này chỉ là chuyện nhỏ. Mụ ấy đảm đang, tháo vát và thiện chiến trên những mặt trận cần tốc độ và sức mạnh của cơ bắp. Thương mụ, em bèn mua lại chiếc lens 28-135 IS USM cũ kỹ và quen thuộc về cho mụ. Và mụ lại cho em mở mày mở mặt với những tấm hình vừa ý (cho dù cái sự cồng kềnh của mụ rất làm em phiền lòng). Sự thực, trong những chuyến dã ngoại ngoài trời cùng cộng sự, em rất cần mụ bên em để lo mọi việc từ A đến Z.

    Cho đến một ngày, có người gõ cửa hỏi rước cô nàng trung niên 40D về dinh. Buồn bã và nuối tiếc, nhưng vì mang tiếng đã phụ mụ trước đây, em đành để mụ ra đi theo nguyện vọng và khát vọng tự do của mụ. Cũng được, em đành tự an ủi và vuốt ve X100 trên những nẻo đường. Tuy nhiên, nỗi nhớ về một NGƯỜI VỢ (chứ không phải là NGƯỜI TÌNH) không bao giờ phôi phai. Thiếu cái bóng dáng ấy, em thấy như thiếu một cánh tay, một nơi để trải lòng và mặc sức thể hiện niềm đam mê.

    Và rồi một ngày, chuyện gì phải đến cũng đã đến ...

    (còn nữa, cơ mà bác nào viết tiếp được cho em thì tốt quá =)) )
    Được sửa bởi hnghiem lúc 08:24 AM ngày 13-01-2012

  2. #2
    Tham gia
    04-04-2011
    Bài viết
    188
    em thì cũng như bác không thể nào nhìn thấy X100 rùi không cưới em nó nhưng em vẫn để lại vợ cũ của em tuy rằng em nó chỉ là 500D nhưng rất nhiều việc cần tới em nó
    mà phải nói từ khi có X100 rồi cảm giác thích thật. chỉ cần nhìn em nó thôi cũng vui rồi )
    Người ta buôn vạn bán ngàn
    Thân em buôn bán vừa vừa vẫn vui

  3. #3
    Tham gia
    28-02-2011
    Bài viết
    220
    Theo em thì mấy em "serious compact" ("nhỏ mà có võ") cho dù chất ảnh có tốt hoặc (có thể là và) thiết kế có đẹp cách mấy thì cũng chỉ nên dùng làm backup trong các tình huống vui chơi giải trí, cần gọn nhẹ, không serious.
    Khi nào cần chụp nghiêm túc thì DSLR vẫn hơn :D
    Dù gì thì DSLR vẫn hơn "serious compact" về lấy nét, thao tác, công thái học, các chức năng chuyên nghiệp, sự hỗ trợ bởi hệ thống lens và speedlights, ... mấy cái này em cho là quan trọng hơn cả chất ảnh thậm chí trong trường hợp "serious compact" đó có hơn DSLR về chất ảnh đi chăng nữa!

  4. #4
    Tham gia
    07-11-2009
    Bài viết
    25
    ) Em cưới Sony a550, Nikon D90 và Canon 550d rồi, tất cả chưa bao giờ làm em thỏa mãn hơn X100 bây giờ. Em bán tất, nhỏ gọn với X100. Em có viết bài review về X100, các bác có rảnh vào xem:
    http://www.vnphoto.net/article_details.php?id=736
    ...
    Nói chung, mang người tình nhỏ X100 về thì nghĩa là bác phải yêu và chấp nhận cái chảnh của em nó. Khi bác đã tuyệt đối tin vào em nó, thì bác sẽ không cần những cái khác nữa. Em nó sinh ra là để streetlife!

  5. #5
    Tham gia
    03-11-2011
    Bài viết
    979
    Bác hnghiem viết văn chương bay bổng lắm, mình thích những bài viết có nhiều cảm xúc cá nhân cộng với giọng văn vừa tưng tửng vừa hài hước thế này, chờ bác viết tiếp

  6. #6
    Tham gia
    01-06-2010
    Bài viết
    634
    Em đã đọc và rất ấn tượng với cách hành văn của bác, bác sớm cho ra mắt tập tiếp theo nhá!
    My home
    Canon 6D + 16-35F4

  7. #7
    Tham gia
    13-09-2010
    Location
    Hanoi
    Bài viết
    99
    Thanks các bác đã vào kích động, giờ em xin kể nốt câu chuyện, he he -->

    Và rồi một ngày, chuyện gì phải đến cũng đã đến ....

    X100 vẫn duyên dáng kiêu kì và là nỗi niềm thèm khát của biết bao gã (đã có vợ) si tình. Cái đẹp trao cho nàng quyền năng để chọn những địa điểm nàng thích. Phố phường đô hội, những góc tối nồng mùi cafe, rượu nặng và tiếng dương cầm thoảng xa, những dạ tiệc tình nhân ấm áp, những mảng hoàng hôn rực đỏ bên bờ biển, ... là những nơi nàng thích ghé chân. Ở những nơi ấy, em luôn hãnh diện vì nàng.

    Nhưng đời không như là mơ, cũng như hạnh phúc đâu chỉ có cơm ngon và áo đẹp. Nỗi ám ảnh hồ sen cứ đè nặng trong em mãi không thôi. Phải có ai lo cho lũ trẻ, lo chuyện bếp núc, lo cho những chuyến đi công tác xa và dài ngày của mình, ai đó chia sẻ với mình những bon chen chớp nhoáng nhưng thường nhật ... Biết bao việc ngoài tình nhân, ngoài lãng mạn chất đống ở nhà. Phải có ai chứ?

    Một buổi sáng cuối Xuân, đầu hạ, ngôi nhà em lại vang lên tiếng chuông cửa. Không cần phải dụi mặt sau một đêm dài mộng mị, em vẫn kịp nhận ra 40D đã trở về ... Không, chính xác là cô em út của mụ đang nhoẻn miệng cười nhìn em với ánh mắt vừa nhạo báng, vừa mỉa mai, nhưng cũng đầy thương hại. "Chị 40D bảo em đến đây để lo cho các cháu, và giúp anh sắp xếp lại nhà cửa" - 60D vừa nói vừa ôm lũ trẻ của em vào lòng và thơm lên những mái đầu lấm lem rối bời của chúng. Làm sao em cầm lòng được trước sự giản gị, ấm cúng đến thế. Lòng em bừng sáng vì như thấy bóng dáng 40D đã trở lại, những dự án ảnh ọt táo bạo lại bắt đầu tràn về ...

    ... và đấy là một sự khởi đầu để em và 60D cùng chung một mái nhà ...

    ... vầng, có bác lại chửi em: cái đồ đa tình! Em xin nhận! (dù hy vọng không phải các bác chửi em vì GATO )

    Số em may mắn vì 60D và X100 chung sống rất hòa thuận. Việc ai người ấy làm, không ai "lấn sân" hay thay thế nhau được. 60D trẻ, khỏe, tháo vát và đa năng. X100 mảnh mai, duyên dáng và sành điệu. Cả hai đều đang làm cho cuộc sống của em màu sắc hơn, rộn rã hơn, và cũng ... bận bịu hơn.

    Chả biết, khi chân chùn gối mỏi, khi nhưng bon chen của cuộc sống rầm rập kéo đến, khi những bươn trải đời thường chiếm lấy hết những khoảng thời gian sáng tạo, và khi ấy nếu như phải lựa chọn duy nhất một "người" trong hai, em sẽ nên quyết định thế nào nhỉ?

    Đời, chả biết nói trước thế nào, các bác nhận không?

  8. #8
    Tham gia
    03-12-2010
    Bài viết
    18
    Hic, em có 60D mà cũng thèm bé X100 . Cũng từng có ý định đổi sang X100 . Đọc bài của bác xong , quyết định giữ 60D, cố gắng rước bé X100 nữa

  9. #9
    Tham gia
    13-09-2010
    Location
    Hanoi
    Bài viết
    99
    Thực ra, bài viết tếu táo của em chốt lại có mấy điểm:

    - Không nên bán DSRL để chạy sang X100 nếu có thể.

    - X100 là king of streetlife rồi, ngoài ra có thể chụp trong nhà hay ở những nơi điều kiện ánh sáng không tốt (món này đọc bài của bác mrkk các bác sẽ rõ). X100 chụp phong cảnh cũng rất tốt. Trọng lượng nhẹ nhàng cũng là một ưu thế khi sử dụng nó như một máy du lịch với chất ảnh của DSRL. Nhược điểm của X100 là tốc độ lấy nét, ghi ảnh chậm, không có IS cùng lens, và tất nhiên, không thay được ống kính.

    - Kết hợp dùng DSRL + một zoom lens vừa tầm chuyên để chụp ngoài trời hoặc theo cùng trong những chuyến đi "offline" chuyên về chụp ảnh (khi đó không care về chuyện mang vác nặng, đồng thời phải đối mặt với nhiều tình huống chụp khác nhau). Cảm nhận chủ quan của em là ngắm qua view finder của DSRL vẫn sướng hơn ngắm qua view finder trên X100 (do body X100 nhỏ quá, gí mắt vào thấy cứ làm sao đó). Có lẽ chưa quen chăng?

    Túm lại, cả X100 và DSRL không loại trừ hay thay thế nhau được, mỗi dòng có thế mạnh riêng. Tất nhiên, nếu bác nào có 1 máy DSRL tốt + 1 ống kính như 24-70 f2.8L + 35 f2 VÀ không ngại mang vác nặng thì không nên nghĩ đến chuyện mua X100 làm gì.

    Bản thân em đang dùng X100 + combo 60D và EF 28-135 IS USM thấy khá ổn (đầu tư cũng không quá lớn) và chắc còn lâu nữa mới nghĩ đến chuyện thay đổi.

    Lựa chọn của các bác sẽ là gì?
    Được sửa bởi hnghiem lúc 04:02 PM ngày 13-01-2012

  10. #10
    Tham gia
    11-09-2010
    Bài viết
    706
    Em thì theo ông bà xưa bác ạ, người tình thì để vui đùa, âu yếm, chìu chuộng chơi và cho thoả cái tính thamlam của đàn ông thôi. Nhưng gấu mẹ vĩ đại ở nhà vẫn là nhất bác ạ. Dù có ăn PHỞ bao nhiêu đi nữa, dù cho PHỞ có thơm ngon như thế nào, nổi tiếng ra sao... thì CƠM vẫn là No.1
    Remember that good photography comes from your heart and your mind, not your wallet.

Trang 1 / 2 12 Cuối cùngCuối cùng

Thread Information

Users Browsing this Thread

There are currently 1 users browsing this thread. (0 members and 1 guests)

Quy định

  • You may not post new threads
  • You may not post replies
  • You may not post attachments
  • You may not edit your posts
  •