Trang 1 / 67 1231151 ... Cuối cùngCuối cùng
Hiển thị kết quả từ 1 đến 10 / 668

Chủ đề: Đồng Hới: Ngày và Đêm...

  1. #1
    Tham gia
    28-05-2011
    Bài viết
    1,421

    Đồng Hới: Ngày và Đêm...


    Kể từ ngày Hiệp hội Hang động Hoàng gia Anh Quốc công bố hàng loạt các bức ảnh gây chấn động thế giới về hệ thống hang động ở Quảng Bình, nơi này đã được nhiều người biết đến, muốn đến và muốn khám phá. Các trang ảnh về Quảng Bình cũng được tạo nhiều hơn. Xem lướt qua phần lớn các trang ảnh về Quảng Bình, có thể thấy rằng, những tấm ảnh này phần lớn do những yêu mến QB và người gốc QB thực hiện, sưu tầm và retouch lại! Nên phần lớn thường là chứa đựng nhiều cảm xúc.

    Tuy nhiên, người xem ảnh vẫn cảm thấy nhiều sự bừa bộn, dàn trải, ít chọn lọc và kém tinh tế. Vẫn thấy thiếu cái gì đó, được gọi là...Chất Quảng Bình! Nếu hỏi, xem xong tất cả các series ảnh này, có ai vẫn còn háo hức đến QB nữa không? phần lớn câu trả lời là không. Tôi cũng là một người trong số ấy!
    Với nhiều người, Quảng Bình là một vùng đất rất quyến rũ từ lịch sử đến hiện tại, sự quyến rũ và ám ảnh trở thành cám dỗ!

    Tôi là một người yêu QB nhưng không phải là người được sinh ra ở đây! Tuy nhiên tôi đã dành nhiều thời gian quan sát và trải nghiệm với vùng đất này. Với mong muốn được chia sẻ một góc nhìn riêng, cảm xúc riêng và trải nghiệm riêng về QB; với mong muốn sẽ có nhiều người sẽ đến, có thể rồi sẽ lại đi, rồi sẽ trở lại và rồi sẽ ở lại với QB, tôi dự định lập topic này với mở đầu bằng: Đồng Hới: Ngày và Đêm...!
    Được sửa bởi HaChi lúc 09:17 PM ngày 24-02-2012

  2. #2
    Tham gia
    28-05-2011
    Bài viết
    1,421
    #1 Trước khi đến Đồng Hới, tôi lượn một vòng trên cao bằng...google earth! Đồng Hới khuất sau mây bạc và chợt hiện ra cái gì...trăng trắng thế kia? Một "mũi hài vũ nữ" vờn sóng bên ngoài cửa Nhật Lệ! Một bàn chân mịn màng, mềm mại và ám ảnh!
    Được sửa bởi HaChi lúc 08:34 PM ngày 12-04-2012

  3. #3
    Tham gia
    28-05-2011
    Bài viết
    1,421
    #2. Tôi đến Đồng Hới vào một ngày lại...nhiều mây! Bàn chân vũ nữ chắc đã bước vào đâu đó dưới cánh bay...? Những mũi thuyền cưỡi sóng ra khơi bỏ lại phía sau là dải cầu Nhật Lệ...một vệt mong manh nối giữa đôi bờ!


    SDIM2501 by Hachi12, on Flickr
    Được sửa bởi HaChi lúc 09:11 AM ngày 14-03-2012

  4. #4
    Tham gia
    28-05-2011
    Bài viết
    1,421
    #3 Thành phố nào, rồi cũng phải có một dòng sông để nhớ. Đồng Hới cũng thế. Nhưng dòng Nhật Lệ có vẻ đặc biệt hơn. Ngay cái tên của dòng sông này, " Dòng Sông Nước Mắt" như đã phải chuyên chở ý nghĩa đau buồn, chia ly, mất mát của lịch sử. Khi nhìn vào " bàn chân vũ nữ" ta lại thấy điều đặc biệt nữa: NL là dòng sông chảy ngược! Chẳng có ở nơi nao, ở đất nước này, lại có một cửa sông đổ thằng từ Nam...ngược ra Bắc! Chính vì thế mới có...2 bờ: Đông-Tây. Chỉ cần nghe đến chữ: bờ Đông, Bờ Tây của của dòng sông, gợi cho ta nhiều sự liên tưởng khác, không phải là Nhật Lệ nữa.
    Hãy xem bình minh của Bờ Tây:



    IMGP1571 by Hachi12, on Flickr
    Được sửa bởi HaChi lúc 09:12 AM ngày 14-03-2012

  5. #5
    Tham gia
    28-05-2011
    Bài viết
    1,421
    #4: Thành phố đang dần phát triển sang phía Đông. Mỗi sáng, ở Bờ Tây-Phố cổ hình ảnh kéo bình minh lên bên cầu Nhật Lệ thật đặc biệt!


    IMGP1619 by Hachi12, on Flickr
    #5: Hoàng Hôn của Bờ Tây!


    SDIM2507 by Hachi12, on Flickr
    #6: Hoàng hôn bên Hải Đăng Nhật Lệ


    SDIM2521 by Hachi12, on Flickr
    #7: Hoàng hôn từ phía Bờ Đông!


    SDIM4135 by Hachi12, on Flickr
    # 8: Hãy đến Bờ Tây, phía trên của Cầu Dài một đoạn, để ngắm bình minh rực rỡ như thế này! Phải chăng, có một ý nghĩa khác của Nhật Lệ, "Lệ" không phải là nước mắt, mà là sự Diễm Lệ? Dòng sông Diễm Lệ?


    SDIM1322 by Hachi12, on Flickr
    Được sửa bởi HaChi lúc 09:15 AM ngày 14-03-2012

  6. #6
    Tham gia
    27-07-2007
    Bài viết
    393
    Thanks bạn. Nhớ nhà quá :((
    Canon S3is
    Canon 60D
    facebook

  7. #7
    Tham gia
    28-05-2011
    Bài viết
    1,421
    #9. Nếu có ai đó hỏi: Khám phá Quảng Bình thì cần phải đến nơi nào trước? Phần lớn những người tử tế đều chỉ lên Phong Nha, Động Thiên Đường, Hang Tám Cô...quả đúng là những nơi này rất ấn tượng và rất đáng để đến ( sẽ nói nhiều hơn ở phần sau). Sẽ có rất ít người "Vẹ" bạn đến Cổng Bình Quan, Lũy Thày và Tượng đài Mẹ Suốt...dù tất cả những nơi này, chỉ cách bạn có vài bước chân!
    Tôi đã thường xuyên "thiền" ở quán cà phê Saigon Garden, để ngắm thời gian đi qua Cổng Đông của thành Đồng Hới, là một phần của Lũy Thày xưa! Nơi này, gió như nhiều hơn vào mỗi sớm ban mai và nhập nhòa chiều muộn. Không có màu rêu ảm đạm mà những viên gạch cứ đỏ hồng lên, ấm áp và yên bình!



    9SDIM2558 by Hachi12, on Flickr
    # 10 Vào một buổi sáng đẹp trời nào đó, bỗng dưng gặp những "thúng" Đoàn viên thanh niên đi vớt rác dọc theo "hào sâu" của Lũy Thày!


    10SDIM3398 by Hachi12, on Flickr
    Tất cả, sẽ là trọn vẹn xiết bao nếu như không có cái cột điện và dây thông tin vắt ngang cổng thành với nhiều tầng như thế? Không riêng ở nơi này, mà còn gặp ở rất nhiều các di tích khác...Ngành điện và ngành truyền thông luôn là một phần của " kiến trúc hiện đại"!

    #11. Cách cổng Đông không xa, về phía Nam là tượng đài Mẹ Suốt. Khác nhiều với phần lớn các tượng đài dọc theo dải đất Miền Trung này, Tượng Đài Mẹ không có súng, không có gươm, không có bánh xích xe tăng...mà chỉ có mỗi một mái chèo và sóng; và những gương mặt người lính thanh thản và bình yên dưới mái chèo của Mẹ! Ở nơi này, mặt trời đi từ Đông sang Tây gần như vuông góc với dáng thuyền của Mẹ, nên gương mặt Mẹ luôn hằn lên sự cương nghị, khắc khổ, quyết liệt và bình thản! Mẹ không nhìn sang bờ Đông, Bảo Ninh quê Mẹ, gương mặt mẹ lại xuôi về phương Nam, nhưng với dòng chảy này, mẹ như đang chèo mãi con thuyền ngược nước!


    11SDIM2615 by Hachi12, on Flickr

    #12. Ngày 30/4 có 2 Tây ba lô-xe máy, Tây "Phượt" chính hiệu đến đây từ Huế ra viếng thăm Mẹ. Dave và John đến từ thành phố El Paso miền Tây Texas nước Mỹ, gần giáp biên giới với Mexico. Dave kể rằng, vào một ngày nào đó của năm 1966, cha Dave đã từng lái máy bay đến dội bom xuống dòng sông này, thành phố này. Ước muốn cuối cùng của cha Dave được trở lại nơi đây, để ghi một lời tạ lỗi! Dave đã đứng cúi đầu trước Mẹ rất lâu. Dave xin điều gì cho bố Dave, cho Dave...tôi không biết. Hình ảnh mẹ, đã vượt sang tận bờ Tây của Đại dương rồi. Thế mà, một người con ưu tú của đất " Gió Lào, cát trắng", trong ngày Chung kết của cuộc thi " Đường Lên Đỉnh Olimpia", trước câu hỏi: Mẹ Suốt quê ở đâu? Đã hồn nhiên trả lời: BỎ QUA!


    12SDIM2619 by Hachi12, on Flickr
    Được sửa bởi HaChi lúc 11:30 PM ngày 05-04-2012

  8. #8
    Tham gia
    26-02-2006
    Location
    Saigon
    Bài viết
    4,407
    Rất nhiều cảm xúc trong lời dẫn chuyện. Nhiều thông tin thú vị từ những tấm ảnh.
    Quảng Bình sắp thành máu thịt rồi hả Q.?
    Hóng tiếp đây!

  9. #9
    Tham gia
    28-05-2011
    Bài viết
    1,421
    Cám ơn bác SKD268 đã ghé thăm. Hình như, bác đã từng và vẫn còn nguyên đó những nỗi niềm với " Gió Lào, cát trắng" thì phải!

  10. #10
    Tham gia
    28-05-2011
    Bài viết
    1,421
    #13. Từ ngày Quảng Bình tách ra "ở riêng" từ tỉnh Bình Trị Thiên vào năm 1989, Đồng Hới "lớn nhanh" không ngừng. Cứ nhìn vào các công trình đang bao vây Cổng Bình Quan sẽ thấy! Ngân hàng phía trước, khách sạn và siêu thị sách phía sau...Có cảm giác như "Cổng" lại bé hơn và...lùn đi, mỗi ngày... Đã nhiều lần, tôi "rình" chụp bình minh đang nhú lên từ cổng thành xưa, nhưng đều thất bại!
    Nếu ở Đồng Hới, nhiều hơn 2 Chủ Nhật sẽ có cảm giác rằng thành phố này thiếu vắng 1 điều gì đó. Một bóng tháp nhà thờ? hay những hồi chuông ngân lên trước mỗi chiều thánh lễ? Đúng là kể từ khi bị bom Mỹ đánh sập vào ngày 11/2/1965 đến nay...thì Đồng Hới là một thành phố duy nhất của Việt Nam, không có Nhà thờ! Nói thế thì...oan quá. Đúng ra thì Tháp chuông thi vẫn còn đứng đấy, chỉ thiếu mỗi tiếng chuông! Nhưng có thể với nhiều thế hệ người Quảng Bình, tiếng chuông vẫn ngân, tiếng chuông vẫn ngân…ngân mãi đâu đó trên sóng ngoài cửa Nhật Lệ, ngân mãi đâu đó trong tiềm thức của mỗi người.



    13SDIM3993 by Hachi12, on Flickr

    #14. Chiều xuống trên Tháp chuông nhà thờ Tam Tòa. Lặng im nghe gió nhẹ, tiếng cây cỏ va vào nhau và tiếng dế mèn gáy vọng lên từ đâu đó dưới móng thời gian...


    14SDIM3997 by Hachi12, on Flickr
    Được sửa bởi HaChi lúc 08:02 AM ngày 06-04-2012

Trang 1 / 67 1231151 ... Cuối cùngCuối cùng

Thread Information

Users Browsing this Thread

There are currently 1 users browsing this thread. (0 members and 1 guests)

Quy định

  • You may not post new threads
  • You may not post replies
  • You may not post attachments
  • You may not edit your posts
  •