#372: Dong Hoi sand dunes, canon of truth
#372: Dong Hoi sand dunes, canon of truth
Ô Mai Gát
@Blurrist: Dù sao thì Nhà Thờ Bảo Ninh cũng bớt có bóng dáng của "người khổng lồ lệch vai"! Nơi này, thời chiến tranh còn được sử dụng làm xưởng dệt và nhà kho dã chiến. Nhà Chúa rất mở và có nhiều...Công năng! @ Acaxomcui: Rất lâu rồi mới thấy bác...về nhà!
#373: Welcome to Đồng Hới
Cái này đúng ra phải post trước vì đây là hình chụp Quảng Bình đầu tiên
Ô Mai Gát
#374: Thần đèn mời thằng đằng sau đi nhậu giùm em cái
Ô Mai Gát
@Blurrist đã đưa người xem dạo qua những nơi tiêu biểu của Đồng Hới: Nhà thờ Bảo Ninh, Quảng Bình Quan, Sân bay Đồng Hới...Hình như còn nhiều lắm ký ức loanh quanh đồi cát Lý Trạch, biển đá nhảy và sông Linh Giang...?
#375. Kết thúc mùa săn bình minh đẹp nhất tháng 5 rồi. Cầu toàn thì bảo phải đợi bình minh của đầu mùa Hạ năm sau. Thế nhưng, Đồng Hới vẫn còn đó những bình minh khác rất đặc biệt. Không rực rỡ, long lanh và diễm lệ như bình minh tháng 5, bình minh của tháng 8 vừa thăm thẳm dịu dàng, vừa nồng nàn xa tít.
Có một bình minh thu của Đồng Hới...
#376- Có con tàu vừa cập bến bình minh, trong gió sớm hình như đã phôi phai mùi gió mặn, chỉ còn mùi tôm cá, thật tươi!
#377. Loanh quanh cây cầu gỗ này, có lúc muốn cho lens "nghe" mùi sóng nước Nhật Lệ, có lúc lại lồng lên trên cao để lấy bóng cây cầu, con thuyền và ánh bình minh đang chảy dài, đan giữa những chân gỗ gầy...
#378. Vào thời điểm Hải đăng Nhật Lệ vừa tắt, ngày mới đang lên phía trước nhà đèn
#379. Hình như đêm qua, cả thuyền và thúng đã đủ mệt nhoài. Lờ đờ như còn lưu luyến với giấc ngủ. Bình minh cứ kệ bình minh!
#380. Vẫn biết để có ảnh bình minh đẹp nhất của Đồng Hới, phải loanh quanh đâu đó gần giáp ngoài cửa biển Nhật Lệ. Nơi hừng đông và mặt trời như "mọc" lên từ mũi cát Bảo Ninh. Thế nhưng, qua góc bình minh phía trước Luxe Hotel, ta chẳng thể nào lướt nhanh được. Đi qua rồi lại lộn về để nghe bình minh đong đưa trên những thân thuyền gầy.
There are currently 1 users browsing this thread. (0 members and 1 guests)