#389. Đâu đó bên đầu sóng bình minh, có dáng thuyền ai lấp lóa đang về...
#389. Đâu đó bên đầu sóng bình minh, có dáng thuyền ai lấp lóa đang về...
#390. Kìa thuyền ai trở về, như những cánh diều lướt trên cửa bình minh Nhật Lệ.
#391. Chỉ cần xoay máy một góc 45 độ, như là đã có thêm một góc bình minh mới của Nhật Lệ
Đồng Hới, quê e đó, đẹp quá
@Tieunghi: ĐH của bạn đẹp và quyến rũ lắm. Có ảnh ấn tượng thì...treo vào đây nhé.
#391. Trong ánh bình minh từ mũi bán đảo Bảo Ninh, chợt rùng mình nhớ cụ Xuân Diệu “Tổ quốc ta như một con tàu. Mũi thuyền ta đó mũi Cà Mau.” Không biết ở bên bờ Tây của mũi Cà Mau, bình minh có long lanh như ở "mũi" này?
#392. Không chỉ có biển, có sông, có mũi, có thuyền...nổi chìm, lênh đênh với bình minh. Ở một góc khác gần hơn với Hải đăng Nhật Lệ, ta lại thấy những xương thép, những cột beton như cũng đang "mọc" lên cùng một ngày mới.
Em vẫn tìm hình ảnh của bác tại nhóm MAQB,Nhưng ở đấy không còn hình nào, cứ tưởng rằng những cảm xúc về quảng bình của bác Hachi đã dần lặng xuống, Nhưng lượn quanh thì thấy ảnh về Đồng hới. Khi xem bài viết và hình ảnh bác đăng thực sự em có 1 cảm xúc khó tả. Như là vui sướng hân hoan, 1 sự quen thuộc và gắn bó, cảm xúc của một người con xa nhà. Mong rằng bác sẽ luôn giữ được 1 tình yêu đối với nhiếp ảnh nói chung và cảm xúc đối với hình ảnh quảng bình nói riêng.
Thân.
Ảnh chụp đẹp quá, nhìn những bức ảnh này hẳn ai củng muốn đi du lịch Quảng Bình một chuyến.
There are currently 1 users browsing this thread. (0 members and 1 guests)