Trang 61 / 67 Đầu tiênĐầu tiên ... 11515960616263 ... Cuối cùngCuối cùng
Hiển thị kết quả từ 601 đến 610 / 668

Chủ đề: Đồng Hới: Ngày và Đêm...

  1. #601
    Tham gia
    28-05-2011
    Bài viết
    1,421
    @Ng Vinh Phuoc: Cám ơn thông tin cực kỳ chi tiết của bác. Quả đúng là máy bay của phi công Leonard Schoeppner bị rơi ở ngoài khơi biển Đồng Hới. Bác Nguyễn Xuân Liên, "trưởng làng chiến tranh" đã tìm mua được chiếc ghế lái này, tại một vựa phế liệu thu gom của dân biển.

  2. #602
    Tham gia
    28-05-2011
    Bài viết
    1,421
    #344. Hoa rười thân thiết với các làng biển. Thời còn gian khó, thân hoa rười dùng để lợp nhà, ken vách, làm chất đốt, làm đệm nằm cho những ngày đông giá rét. Cũng vì thân thiết quá mà rười đã được khai thác trắng và triệt để. Những cánh đồng rười nguyên sinh, một thời gian dài đã dành chỗ cho cát trắng, cát bay...Dưới tán phi lao đầy gió, tôi nằm dài trên hoa rười, lặng nghe tiếng thời gian cựa mình dưới lưng, tiếng chân kỳ nhông bò rón rén đâu đó ngang đầu và tiếng u...u...du dương trầm buồn, vi vút qua tán rừng dương...

    Được sửa bởi HaChi lúc 12:06 PM ngày 23-05-2013

  3. #603
    Tham gia
    28-05-2011
    Bài viết
    1,421
    #345. Mùa hè năm trước, có bạn quý từ Sg ra ĐH "nghỉ mát"! Cũng đã có mê man với đồi cát Lý Trạch, cũng đã có "một buổi sáng không có trong sự thật" với sông Gianh, hình như cũng đã có run bần bật với hang động, cũng đã có hít hà toát mồ hôi với hải sản QB...thế mà vẫn cảm thấy chưa đã, vẫn cảm thấy thiêu thiếu một điều gì đó đặc trưng về thành phố này. A, phải rồi, chính là hoa rười, hoa dại giữa thành phố hoa hồng! Thế là đưa bạn đi xem hoa rười vào lúc nửa đêm! Xe cứ chạy, bạn cứ rọi đèn pin. Đi mãi đến gần cuối đường về phía Hải Ninh, cũng chẳng thấy vạt hoa rười nào! Chắc là hoa rười đã nấp vào bóng đêm rồi. Về lại quảng trường biển, nghe sóng đánh ngoài chân, nghe Ngọc Tân vỗ "Biển đêm" vào với biển đêm! Truyền tay nhau từng nắp Vodka cay nồng và dường như có hương thơm dịu ngọt của hoa rười! Ôi hoa rười, ôi hoa đêm...


  4. #604
    Tham gia
    28-05-2011
    Bài viết
    1,421
    #346. Đi qua những mùa hoa sữa, bằng lăng. Những mùa hoa rười khô trong gió mặn. Những mùa khát gió khát mưa...ta lại chợt lần mò về phía cửa biển, để nghe ngày mới Đồng Hới đang lên. Hoặc trở lại thiền đâu dó bên tường Thành Cổ, để nghe tiếng bình minh đang khua trong lồng ngực mình...

    _SDI7466 by HaChi2008, on Flickr

  5. #605
    Tham gia
    28-05-2011
    Bài viết
    1,421
    #347. Nhưng bình minh đẹp nhất của thành phố này, loanh quanh đâu đó thuộc về tháp chuông nhà thờ Tam Tòa. Về đây nghe sương mai. Về đây nghe gió lộng lên từ phía chân trời hình dẻ quạt. Về đây...về đây...Bên bờ hồ Hải Đình!

    _SDI7195 by HaChi2008, on Flickr

  6. #606
    Tham gia
    28-03-2008
    Bài viết
    223
    Chào mừng bác đã quay trở lại, với trang bị vũ khí lợi hại hơn xưa. ;)

  7. #607
    Tham gia
    01-10-2014
    Bài viết
    10
    Đẹp quá, những tấm hình đầy dấu ấn, những con đường mà chưa ai từng bức chân qua, cũng có những con đường đã có người bức qua, nhưng rôi lại lãng quên một cách thầm lặng để lại những ngọn cỏ, để lại hàng rau xanh mượt bò ngang, cảm xúc những người yêu nghệ thuật.

  8. #608
    Tham gia
    28-05-2011
    Bài viết
    1,421
    @Mr. Dean: Đồng Hới ngày và đêm sẽ có 1 phần: Nhan sắc quê miềng! Cứ chuẩn bị mẫu trước để làm "dự án" này nhé. @davidcatmen: Đúng là có những con đường đã lãng quên trong thầm lặng...nhưng chợt bắt gặp ở đâu đó, 1 tấm hình, thế là ký ức của con đường nào đó cuồn cuộn trỗi dậy. Thế là ngày xưa của ta, đang trở lại âm thầm, ngọt ngào hơn, sâu lắng hơn, phải không?

  9. #609
    Tham gia
    28-05-2011
    Bài viết
    1,421
    #348. Giữa tháng 5, có thể nói bình minh Đồng Hới rực rỡ nhất trong năm. Nhưng mà, những bình minh như thế thật ngắn ngủi. Thế nên, đi trong bình minh đầu hè của thành phố, ta như vội vàng hơn, gấp gáp hơn, cuống cuồng hơn để ghi lại thời khắc hư hảo này. Ta mong ước có đủ 365 tấm ảnh bình minh để phủ kín 365 ngày! Ta mong ước có nhiều bình minh tháng 5 hơn nữa, để đủ dùng đến tận những mùa bình minh năm sau. Ở phía bên kia hồ Hải Đình, chưa được 300m, ta như va vào một bình minh khác của Đồng Hới, của Nhật Lệ.

    _SDI7199 by Hachi01, on Flickr
    Được sửa bởi HaChi lúc 10:15 AM ngày 08-10-2014

  10. #610
    Tham gia
    08-10-2014
    Bài viết
    33
    tuyệt tác quá đẹp bác à !!

Trang 61 / 67 Đầu tiênĐầu tiên ... 11515960616263 ... Cuối cùngCuối cùng

Thread Information

Users Browsing this Thread

There are currently 1 users browsing this thread. (0 members and 1 guests)

Quy định

  • You may not post new threads
  • You may not post replies
  • You may not post attachments
  • You may not edit your posts
  •