Trang 51 / 67 Đầu tiênĐầu tiên ... 41495051525361 ... Cuối cùngCuối cùng
Hiển thị kết quả từ 501 đến 510 / 668

Chủ đề: Đồng Hới: Ngày và Đêm...

  1. #501
    Tham gia
    28-05-2011
    Bài viết
    1,421
    @HkDng::HkDng: Bia, mực một nắng và hoàng hôn biển NL là một kế hoạch không tệ lắm!

  2. #502
    Tham gia
    28-05-2011
    Bài viết
    1,421
    #284. Đi qua những "căn hầm đổi con", đi qua những đường hào ám màu bom đạn, ta lại va vào một góc gần giống với một bảo tàng, với rất nhiều hiện vật gần như là của tất cả các bên đã tham gia vào cuộc chiến. Nơi này, có một tấm ảnh về một trung đội nữ thanh niên xung phong làm nhiệm vụ bảo vệ đường. Qua ống kính của phóng viên chiến trường Nhật Bản, những người nữ nông dân vừa phải nuôi con nhỏ vừa phải bảo vệ, sửa chữa những con đường dưới bom đạn của kẻ thù, thật bình dị, thật kiên cường. Những đôi dép cao su, những gương mặt người mẹ tươi cười, những gương mặt tuổi thơ đã sớm đăm chiêu!


    SDIM2942 by Hachi12, on Flickr

  3. #503
    Tham gia
    13-03-2010
    Bài viết
    12
    Quote Được gửi bởi HaChi View Post
    @HkDng::HkDng: Bia, mực một nắng và hoàng hôn biển NL là một kế hoạch không tệ lắm!
    Không đến nỗi nào chứ nhỉ! :D

  4. #504
    Tham gia
    28-05-2011
    Bài viết
    1,421
    #285. Trong "phòng trưng bày" có một số "cây nhiệt đới" đời đầu. Đây là một trong những sản phẩm đặc biệt quan trọng của "hàng rào điện tử Mc Namara". Hàng rào này được khởi xướng và xây dựng từ năm 1966, kéo dài dọc theo vĩ tuyến 17 từ biển Đông đến gần sát sông Me Kông của Laos. Đây là "hàng rào" tối tân nhất của trong hệ thống chiến tranh của quân đội Mỹ thời bấy giờ nhằm chống xâm nhập và theo dõi quá trình vận chuyển, tiếp tế của bộ đội Bắc Việt vào các chiến trường.


    SDIM2944 by Hachi12, on Flickr

  5. #505
    Tham gia
    28-05-2011
    Bài viết
    1,421
    #286. Cây điện tử có 3 phần chính: phần thu tín hiệu, ăngten phát tín hiệu và thân bằng thép đặc biệt để xuyên qua đất đá. Cây được ngụy trang rất khéo và rất khó bị đối phương phát hiện. Khoảng 20,000 cây nhiệt đới các loại đã được quân đội Mỹ sử dụng cho hơn 40,000km2 dọc hàng lang vĩ tuyến 17. Tổng chi phí cho chương trình có mật danh là " Igoo White" theo giá thời đó khoảng 1,7 tỷ Mỹ kim!


    SDIM2947 by Hachi12, on Flickr

  6. #506
    Tham gia
    19-05-2012
    Bài viết
    7
    Like cho Đồng Hới Quê mình

  7. #507
    Tham gia
    28-05-2011
    Bài viết
    1,421
    #287. Cây nhiệt đới được cải tiến và phát triển qua 4 thế hệ, từ ghi nhận các chấn động của xe cơ giới; ghi nhận âm thanh và phát hiện xe cơ giới bằng quang phổ vạch. Đến thế hệ thứ 3 thì kích thước cây nhiệt đới chỉ bằng đồng xu, "nghe" được âm thanh và "ngửi" được kim loại trong phạm vi 1000m. Đời cuối thì có thêm chức năng phát hiện nhiệt độ bất thường khi có phương tiện cơ giới đi qua...Hệ thống thám báo điện tử tự động Igloo White, truyền các thông tin thu được, trong đó có tọa độ chi tiết vị trí các điểm đã phát hiện, về trung tâm điều khiển chính tại Nakhon Phanom, Thái Lan thông qua trạm chuyển tiếp là các máy bay máy bay QU-22B. Thông tin từ trung tâm xử lý sẽ khởi động ngay hệ thống đánh phá tự động. Tổng thời gian xử lý, cho đến khi bom bắt đầu rơi xuống các vị trí đánh phá chỉ trong vòng vài phút.


    SDIM2948 by Hachi12, on Flickr
    Được sửa bởi HaChi lúc 10:26 PM ngày 19-05-2012

  8. #508
    Tham gia
    28-05-2011
    Bài viết
    1,421
    Quote Được gửi bởi mr.buon9999 View Post
    Like cho Đồng Hới Quê mình
    Cái vespa và mẫu của bạn, mà chụp với Tam Tòa thì....ám ảnh lắm đấy

  9. #509
    Tham gia
    06-11-2011
    Location
    Hà Nội
    Bài viết
    1,063
    Bây giờ mình mới biết hình dạng một cây trong hàng rào điện tử Mc Namara. Không thể biết nổi mỗi cái cây sắt này đã cướp đi bao nhiêu sinh mạng người chiến sỹ giải phóng. Cám ơn Hà Chi chia sẻ.

  10. #510
    Tham gia
    28-05-2011
    Bài viết
    1,421
    #288. Giai đoạn đầu, hệ thống thám báo tự động Igoo white đã gây nhiều tổn thất cho bộ đội Trường Sơn. Nhưng đến giữa năm 1967, đoàn 559 của ta đã tìm ra phương pháp vô hiệu hóa IW cực kỳ thông minh, đơn giản và hiệu quả. Đầu tiên là vặt râu, bẻ ăng ten, sau đó thì gom "cây" lại, chuyển đến một nơi hoang vắng, nối lại ăng ten và mở máy cassete đã thu băng tiếng xe tăng,tiếng hò kéo pháo, tiếng người...và thế là được xem mưa bom B52 trút xuống những hẻm đá không người. Trường Sơn mênh mông lắm, bao nhiêu bom đạn của Mỹ cho vừa! Hóa ra lừa cả hệ thống tối tân của người Mỹ không khó lắm, bộ đội ta bắt đầu chơi đòn "Gậy ông đập lưng ông" bằng cách cho trinh sát đưa cây nhiệt đới và cassete vào chính căn cứ Mỹ và quân đồng minh! B52 bây giờ lại dội bom vào chính các đồn Mỹ, lính Mỹ! Bộ chỉ huy Mỹ kinh hoàng và hỗn loạn. Họ tin rằng tình báo Bắc Việt đã chui vào phá nát hàng rào điện tử và điều khiển hệ thống của họ. Tướng John McConnell, Tham mưu trưởng Không quân Mỹ đã phải thốt lên “ Không quân Mỹ đang phải gánh chịu những tổn thất to lớn trong cuộc chiến kỳ lạ để giành lấy những thắng lợi nhỏ nhoi…"


    SDIM2950 by Hachi12, on Flickr
    Được sửa bởi HaChi lúc 10:28 PM ngày 19-05-2012

Trang 51 / 67 Đầu tiênĐầu tiên ... 41495051525361 ... Cuối cùngCuối cùng

Thread Information

Users Browsing this Thread

There are currently 1 users browsing this thread. (0 members and 1 guests)

Quy định

  • You may not post new threads
  • You may not post replies
  • You may not post attachments
  • You may not edit your posts
  •