Trang 1 / 3 123 Cuối cùngCuối cùng
Hiển thị kết quả từ 1 đến 10 / 28

Chủ đề: Chuyện của năm cũ

  1. #1
    Tham gia
    21-11-2011
    Bài viết
    151

    Chuyện của năm cũ

    Em cũng không biết nói gì, chỉ mong các bác ngoài Hà Nội năm nay đi chụp hình tại các phố hoa ý thức hơn. Năm nào em cũng thấy mẫn cảm với mấy cái chuyện kiểu này.

    Em là người Hà Nội đang làm việc tại SG, mà thấy ở Sài Gòn cũng có lễ hội hoa nhưng em chưa thấy cảnh dẫm đạp, bon chen vậy. Ngẫm mà buồn cho ý thưc công dân thủ đô.

    Năm 2011
    http://vnexpress.net/gl/xa-hoi/2011/...n-tai-pho-hoa/

    http://giaoduc.net.vn/Xa-hoi/Chuong-...2/91702.gd?i=0

    năm 2010
    http://vnexpress.net/gl/xa-hoi/2010/01/3ba17566/

    Năm 2009
    http://www.tinmoi.vn/Tai-dien-tinh-t...-11101109.html

    ....
    Một rượu, một trà, một DSLR
    Ba thứ lăng nhăng làm khổ ta

  2. #2
    Tham gia
    14-12-2011
    Bài viết
    48
    Sài Gòn cũng có ít, nhưng ko nháo nhác & lộ liễu như vậy @@
    "30D + Kit 18-55IS + 50 1.8II + YN560 + 430exII + Trigger YN301P + Tripod Vic 3080"

  3. #3
    Tham gia
    10-11-2011
    Bài viết
    61
    chổ nào cũng có cảnh này hết,năm này qua năm nọ. Cái ý thức của mọi người thôi :D

  4. #4
    Tham gia
    29-12-2011
    Location
    thủ đức - HCM
    Bài viết
    876
    năm nào cũng đọc những bài ntn, đúng là thua luôn, ý thức quá kém

  5. #5
    Tham gia
    28-01-2005
    Location
    HCMC, Vietnam
    Bài viết
    30,985
    Đâu có, người HN có thói quen kiểm tra hoa thật hay hoa giả ý mà. Năm nào chả thế
    Phạm An Dương
    Whatever has been done, can be outdone.

  6. #6
    Tham gia
    03-01-2010
    Bài viết
    1,093
    sài gòn củng có nhưng rất ít,chen lấn thì có chứ năm nào hết lễ hội hoa em đi ra nhìn củng thấy ko có hoang tàn xơ xác hết,nói chung dân sài gòn ít phá lắm :D

  7. #7
    Tham gia
    11-08-2010
    Bài viết
    2,254
    Quote Được gửi bởi sinara View Post
    sài gòn củng có nhưng rất ít,chen lấn thì có chứ năm nào hết lễ hội hoa em đi ra nhìn củng thấy ko có hoang tàn xơ xác hết,nói chung dân sài gòn ít phá lắm :D
    Đúng đó bác ít có cảnh hoang tàn lắm nhưng là chỉ trong ngày còn đang trưng bày. Có lần em đi đường hoa Nguyễn Huệ đúng hôm kết thúc. người dân tranh nhau lấy các chậu hoa cho mình trông hãi lắm y như hôi của vậy. Năm đó có mấy cây địa lan giá hàng triệu cũng bị người ta tranh nhau định lấy trộm may là có thanh niên xung phong bảo vệ!
    Chữ ký cá nhân!

  8. #8
    Tham gia
    14-04-2011
    Bài viết
    95
    Bác đã biết là ý thức cá nhân rồi mà, nó ăn vào 1 vài nhóm trong xã hội; rồi từ đó sự thờ ơ của những ng còn lại ngoài 1 vài nhóm làm cho cái ý thức ko tốt đó nhân lên và đến 1 lúc nào đó nó được lên báo.
    Cái này cũng tương tự như..ý thức 'tham nhũng in ít' ấy bác, nó cũng lên báo nhưng e nghĩ nó cũng như cái bác đang nói, chuyện ..năm nào cũng nhắc ^^

  9. #9
    Tham gia
    14-10-2007
    Bài viết
    766
    Nói chung e thấy ý thực dân mềnh cực kém.Buồn lắm nhưng không biết đến khi nào ý thức dân mình mới đc cải thiện lên 1 tẹo

  10. #10
    Tham gia
    11-09-2009
    Bài viết
    272
    Quote Được gửi bởi nhanyeudoi View Post
    Đúng đó bác ít có cảnh hoang tàn lắm nhưng là chỉ trong ngày còn đang trưng bày. Có lần em đi đường hoa Nguyễn Huệ đúng hôm kết thúc. người dân tranh nhau lấy các chậu hoa cho mình trông hãi lắm y như hôi của vậy. Năm đó có mấy cây địa lan giá hàng triệu cũng bị người ta tranh nhau định lấy trộm may là có thanh niên xung phong bảo vệ!
    Hê hê dân mô thì cũng vậy à
    E-REVO1/8,EDAM RAZOR,MUGEN MBX-6R ,SERPENT966, SERPENT F180, DX3R,AC2.42012

Trang 1 / 3 123 Cuối cùngCuối cùng

Thread Information

Users Browsing this Thread

There are currently 1 users browsing this thread. (0 members and 1 guests)

Quy định

  • You may not post new threads
  • You may not post replies
  • You may not post attachments
  • You may not edit your posts
  •