Trang 1 / 2 12 Cuối cùngCuối cùng
Hiển thị kết quả từ 1 đến 10 / 13

Chủ đề: Cát bụi lại trở về cát bụi.....

  1. #1
    Tham gia
    28-07-2008
    Bài viết
    157

    Cát bụi lại trở về cát bụi.....


  2. #2
    Tham gia
    20-08-2010
    Bài viết
    327
    Em không phải dân chuyên nên mạn phép đặt mấy viên sỏi ạ:
    - Cái nón lá, em chưa hiểu ý đồ của bác chủ.
    - Màu trên cơ thể mẫu, chỗ tím chỗ tái (chắc ý đồ bác chủ) nên em không biết là mục đích là sao ạ.
    - Em thấy ánh sáng tạt trên background (nơi mẫu nằm) và người mẫu hơi sáng, nên em thấy không có khối. (hay tại em gà, không thấy ta?)
    Bác chủ bỏ qua nếu em nói sai nhé.

  3. #3
    Nói chung ảnh này rất đẹp !! Pose hay !! Đống tro tàn và chiếc nón lá rất có hàm ý .... Màu có chủ-ý thâm trầm , uẩn ức .... . ( dấu hỏi !!)
    Còn nữa cho lên luôn đi bạn .
    Fone : 0903710725

  4. #4
    Đẹp lắm pác chủ ơi, nội dung ảnh rất rõ ràng, tạo dáng mẫu đẹp, góc chụp công phu. Chờ xem tiếp ạh.

  5. #5
    Tham gia
    29-11-2011
    Bài viết
    27
    Đẹp quá Pác ơi. Chờ tấm thứ 2.

  6. #6
    Tham gia
    09-08-2011
    Location
    HCM
    Bài viết
    164
    khoảng đen em chưa hiểu được ý nghĩa lắm

  7. #7
    Tham gia
    01-11-2011
    Location
    Sài Gòn
    Bài viết
    205
    Quote Được gửi bởi viruspc View Post
    Em không phải dân chuyên nên mạn phép đặt mấy viên sỏi ạ:
    - Cái nón lá, em chưa hiểu ý đồ của bác chủ.
    - Màu trên cơ thể mẫu, chỗ tím chỗ tái (chắc ý đồ bác chủ) nên em không biết là mục đích là sao ạ.
    - Em thấy ánh sáng tạt trên background (nơi mẫu nằm) và người mẫu hơi sáng, nên em thấy không có khối. (hay tại em gà, không thấy ta?)
    Bác chủ bỏ qua nếu em nói sai nhé.
    Ngu ý em cũng giống bác này
    YH! Luan

  8. #8
    Tham gia
    05-05-2011
    Bài viết
    201
    Phần trên thật là đồ xộ phần dưới hơi teo ^.^

  9. #9
    Tham gia
    11-07-2011
    Bài viết
    1,145
    chưa hiểu ý bác chủ lắm...

  10. #10
    Tham gia
    21-04-2010
    Location
    Hồ Chí Minh
    Bài viết
    90
    Thú thật mình chưa hiểu bố cục của tác giả. Màu và ánh sáng đẹp. Tks đã chia sẻ.

Trang 1 / 2 12 Cuối cùngCuối cùng

Thread Information

Users Browsing this Thread

There are currently 1 users browsing this thread. (0 members and 1 guests)

Quy định

  • You may not post new threads
  • You may not post replies
  • You may not post attachments
  • You may not edit your posts
  •