Bộ ảnh của bác hay quá! Lâu nay em chỉ thấy xác ve thôi chứ chưa thấy ve lột xác như thế nào, cám ơn bác đã mở rông tầm mắt!
Bộ ảnh của bác hay quá! Lâu nay em chỉ thấy xác ve thôi chứ chưa thấy ve lột xác như thế nào, cám ơn bác đã mở rông tầm mắt!
Cám ơn bác đã chia sẻ loạt ảnh. Rất hay và sinh động. Lần đầu mình được xem tận mắt con ve lột xác. Bác cũng kiên trì thật đấy.
*** Đi để được cảm nhận nhiều hơn ***
Ký sự ảnh này bác chụp hay quá. Em cũng từng bắt 1 con chơi đem vào màn ngủ, nhưng không đợi được lột xác vì ... em ngủ. Phải tắt đèn ve mới lột thì phải. Sáng hôm sau thấy có 1 cái "vỏ" bám lại trên màn. Bác mà chụp được cái tổ ve và lúc ấu trùng ve chui lên mặt đất (sau hơn 10 năm nằm ngủ dưới lòng đất) thì sẽ hoàn thiện 1 bộ ảnh khoa học.
Ảnh đẹp và có giá trị.
Hồi trước về quê, ra vườn, em thấy "vỏ" con ve bám, em cứ tưởng đó là "con" ve, hehe, mắc cỡ quá. Giá trị là ở chỗ, bộ ảnh này cho mấy nhóc xem, để bọn chúng không như em nữa, hehe.
"Đất trời có ngũ hành, trái đất có năm châu, sao vàng mang năm cánh, bày tay năm ngón xinh, ...
và Canon có 5D" - TranTin84
There are currently 1 users browsing this thread. (0 members and 1 guests)