Em ủng hộ bác leehuy, hình của bác chứng tỏ rằng tay nghề bác cũng khá lắm, bố cục và cúp ảnh rất vững, ảnh 2 DOF rất hợp lý. Có lẽ hôm test máy là chiều không có nắng. Về chuyện màu, thì em nghĩ hầu hết anh/em mình khi post ảnh lên đều không nhiều thì ít, có động đậy PS, tối thiểu là saturation cho màu nó đậm đà chút, còn ảnh này bác leehuy không chỉnh sửa gì hết nên có khi các bác quen mắt nên cho là màu nhợt nhạt chăng ?!. Nhiếp ảnh có nhiều thú vui khác nhau: xem ảnh nghệ thuật; chụp ảnh nghệ thuật; sưu tập hay sử dụng thiết bị nhiếp ảnh, do đó bác leehuy đừng bận tâm chuyện phí tiền gì cả, mình có $$$ cứ chơi theo sở thích của mình vì mình sướng. Em nhìn ảnh của D2Xs có cái gì đó khác hơn của D200 mà em cũng khó giải thích, ít nhất là sự mịn màng thấy được. Chắc chắn khi quen máy, bác sẽ cho ảnh đẹp hơn bác leehuy nhé ! Chúc mừng bác có máy đỉnh của Nikon thỏa mãn ước mơ của bác.
Em đang rình đây, đầu tiên mua cho gấu 1 cái P&S khá khá và mỏng nhất, sau đó vài tháng bán cái P&S mua cái D2Xs nói là thằng bạn đổi còn phải bù thêm tiền vì cái máy này cổ lổ sỉ nên nó to đùng và nặng khiếp, anh còn tiết kiệm mớ tiền cho em để shopping nữa nè, chiêu này thì 2 con D2Xs cũng qua hehehe :gathering
Được sửa bởi Gen NT lúc 02:52 AM ngày 19-06-2007
Cuộc đời, những khoảnh khắc. Xô nhau đến, rủ nhau đi. Tôi mày mò góp nhặt. Phần nào cho em, cho tôi.