105
Lụi tàn ... (màu xanh lá đang tàn lụi dần)
Được sửa bởi lhquan lúc 03:43 PM ngày 24-12-2011
Thêm 1 tấm panorama cho đa dạng hóa thể loại ảnh nude ... hi hi ...
106
Nơi mây và cát gặp gở
107
Mây che trên đầu và nắng trên vai (còn gió và cát ở dưới chân)
Được sửa bởi lhquan lúc 04:50 PM ngày 29-12-2011
Thứ nhất bác ý kg tin là người xem thấy hoặc để ý đến màu xanh đang tàn lụi dần
Thứ hai bác ý kg tự tin lắm là bức ảnh truyền đạt được cái ý tưởng màu xanh tàn lụi dần
Có lẽ mục đích là làm nổi cái tương phản giữa sự cằn cỗi của "môi trường" và một cơ thể mơn mởn đầy sức sống vốn là sự tương phản cơ bản khi dùng nude để "bảo vệ môi trường". Tuy thế mục tiêu này có vẻ kg dễ thực hiện ngoài "thao trường" và bức ảnh này cho thấy những khó khăn đó
Body to ra, lens thì bé lại, may mà còn zoom!
Tấm nào cũng đẹp. Mẫu tạo dáng và diễn cảm chuyên nghiệp không có chỗ nào chê.
Ảnh bác lhquan giàu chất thơ, như tranh. Nhưng nếu sử dụng liquify tinh chỉnh thêm một chút đường nét được thì tuyệt, sẽ tôn tạo được vẻ đẹp của mẫu! Về kỹ thuật thì điều này dễ làm, nhưng cũng hơi khó nếu không phải là dân mỹ thuật, tạo hình để chỉnh đẹp tự nhiên...
Cám ơn bác! e chịu bác rồi đấy, ý kiến rất xác đáng. Em rất thích tranh nhưng không biết cầm cọ thành ra chụp ảnh e cứ khoái soft focus một chút. còn liquify thì cũng muốn lắm nhưng cũng chỉ dám sơ sơ một chút vì ko rành về giải phẫu tạo hình nên làm nữa chắc bị ăn gạch (sợ ...). Nếu bác có hứng thú nhận đệ tử thì em sẵn sàng bái sự phụ ngay đấy.)
There are currently 1 users browsing this thread. (0 members and 1 guests)