Em tranh thủ ăn theo cái nhánh "cây nổi tiếng" này ngay ... hi hi ...
55
Thân em giờ hoang phế ...
... Lê theo giòng đời giông bão...
Thôi cũng đành cúi xuống
Cho mộng đời thoát đi ...
(Bài không tên số 7 - Vũ Thành An)
Em tranh thủ ăn theo cái nhánh "cây nổi tiếng" này ngay ... hi hi ...
55
Thân em giờ hoang phế ...
... Lê theo giòng đời giông bão...
Thôi cũng đành cúi xuống
Cho mộng đời thoát đi ...
(Bài không tên số 7 - Vũ Thành An)
Được sửa bởi Catiner lúc 06:16 PM ngày 21-12-2011
Em tiếp 1 tấm grayscale ...
56
Một đời cuộn quanh giành tranh ...
... chẳng qua một chớp mắt
Sẽ cho em hạnh phúc có không em?
...
(Bài không tên trở lại số 7 - Vũ Thành An)
Được sửa bởi Catiner lúc 08:54 PM ngày 21-12-2011
Để thay đổi không khí và cũng các bác ở nhà thấy sân chơi của các chiến sĩ BVMT phong phú như thế nào, e xin demo 2 bức đánh đèn, Cái này trong điều kiện ở nhà thì chẳng có gì để nói cả nhưng giữa đồi trống đầy gió, cát và bóng đêm mẫu vẫn diễn, flash vẫn nhá chính xác...
57 Đêm đồi cát
Được sửa bởi lhquan lúc 07:24 PM ngày 21-12-2011
58
Nàng Venus trong đêm
Được sửa bởi lhquan lúc 07:31 PM ngày 21-12-2011
#59 Vùng trời lãng quên
Làm màu xấu quá, hình không có ai có ý kiến gì hết trơn, nên em lên luôn hình không chỉnh sửa luôn
#60 Gọi ánh hoàng hôn
Dải lụa làm phụ kiện hơi cổ điển một tý nhưng kiêm luôn đồ "bảo hộ lao động", nhưng lấy kính dâm (sorry các bác Râm chứ không phải là Dâm he he) làm phụ kiện chụp nude kiêm đồ bảo hộ có vẻ không ổn lắm vì một khi đã chụp mặt thì mắt quan trọng lắm kể cả khi chỉ nhìn thấy hướng nhìn của nó thui
Được sửa bởi A60 lúc 09:04 PM ngày 21-12-2011
Body to ra, lens thì bé lại, may mà còn zoom!
#61 Hai nửa còn lại
There are currently 1 users browsing this thread. (0 members and 1 guests)