Hôm ấy, 12/12, khoảng 11h30, em đi xe ôm từ Cầu Giấy đến 535 Kim Mã để mua mấy cái filter close up thì thấy cột khói bốc lên. Phía trước là hàng xe bị ách tắc. Máu chụp ảnh nổi lên nên vừa lôi máy trong túi ra vừa bảo chú lái xe ôm chạy sang đường ngược chiều. May vớ phải ông chú cũng máu thời sự nên không đắn đo rẽ ngang và chạy lên. Em ngồi sau tranh thủ bắn được mấy phát. Vội vã vất cái tripod lại em len chân qua hàng xe đang đỗ lại vừa vì tò mò, vừa vì đèn đỏ và tắc đường để sát hơn nữa. Mấy em sinh viên đứng bên khách sạn Deawoo thì gọi "chú nhà báo ơi chụp cho cháu kiểu!". Ơ hay nhỉ, các cô thì tôi chụp làm quái gì! Đang lúc tranh thủ từng khoảnh khắc này...
Xui cho em là thẻ nhớ đầy nên vừa chụp vừa xóa ảnh cũ vừa đi nên cũng rối rắm. May mà cũng được ít ảnh. Nhưng chả biết để làm gì... Mình có là nhà báo đâu. Giá mà là nhà báo thì hẳn cũng có nhuận bút với tin hot. Thôi thì mang vô đây cho bà con xem cho nó đỡ phí phần nào, dù tính thời sự đã qua...
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.