Nói ra, thì xấu hổ, đến lúc này em vẫn chưa bình tĩnh, nhưng cũng post bài để các bác đề phòng!
Số là em có bán 1 máy 50D. Có 1 chú gọi hỏi, bảo kô tin tưởng, đòi giao dịch tại nhà!
Diễn biến như sau:
Thứ 6 tuần rồi, chú đến nhà, thấy trắng trẻo, dạy đại học Bách khoa (ít ra là có quen biết chỗ này theo như vài thông tin nói chuyện). bla bla, xong chú về suy nghĩ. Lúc về em tìm mãi cục pin trong máy kô thấy, tưởng lạc đâu đó.
Hôm nay, chú đến nhà nói có bạn đến chung để cũng test nhưng đến sau. Chú ấy hỏi có thẻ nhớ không, em ra sau lấy. Nói chuyện chút, chú ai lô ra đón bạn. Em ngồi chờ lâu quá, điện thoại thì ò e ý. Sinh nghi, kiểm tra cái hộp còn nguyên vẹn. Chờ thêm xíu em sinh nghi, mở ra thì là body 30D.
Xong, thế là em mất toi cái 50D.
Em bất cẩn quá, nắm đằng cán nên có rất ít thông tin. Cu này tên Sang, chắc xe mượn, hôm đi chiếc Lead, hôm nay đi Exciter, đt sử dụng: 0977.928.299.
P.s: Số serial của máy 50D của em là: 1730 705 305, tem GDD. Mấy bác có mua để ý dùm em.