Trong thời gian này mình đang phải trị bệnh (HCV) nên chẵng có thời gian cầm máy đi chụp với mọi người mà cái máu trong người thì lại muốn ôm máy !!! Hôm nay khỏe 1 chút lại thấy rảnh rỗi nên lục đống máy cũ ra, bày lên bàn rồi ngồi nhìn cho đỡ buồn và đỡ nhớ.
Xin thú thật mình là người rất mê chụp hình, quay phim và cũng đã ôm máy chụp được hơn 30 năm rồi ( chủ yếu là hình lưu niệm gia đình, các con, cháu ...) và cũng thú thật là mình chụp ...không đẹp !!!
Nhớ lại từ những cái máy đầu tiên mình có được từ những năm đầu 80, cứ chụp rồi tráng rữa đến nay mình cũng đã kịp có vài thùng lưu niệm. Cho đến khi có những chiếc máy số ( Kodak..., Sony F-707...) thì ít tốn tiền rửa nữa vì lúc này mình chủ yếu cho vào PC, Laptop để xem trừ khi là rửa tặng bạn bè.
Đã có được hơn chục cái máy chụp phim (amateur) + thêm vài cái máy quay (camcorder), đến nay mình tạm dừng lại ở cái Nikon D40x (mình mua trong dịp qua Mỹ chơi mấy năm trước) và cái máy quay Pana MX5000 (3CCD), chủ yếu vẫn là để chụp và quay lại hình ảnh gia đình.Photoshop của mình cũng tạm ổn, dựng phim thì mình cũng chỉ mới dừng lại ở Pinnacle và Ulead (đủ để có những DVD lưu lại với thời gian).
Sắp tới có lẽ mình sẽ nâng cấp máy lên D300 vì mình không thích quay phim bằng D300s nên nếu mua D300s có lẽ là phí !?. Vì đang phải điều trị Viêm Gan C quá tốn kém và lâu dài nên mình chẳng dám mơ tới D700 hay D800 !!!
Nay đã qua tuổi " tri thiên mệnh " rồi, mình lại có dự định là sẽ đến từng nhà bà con, họ hàng, anh em... để chụp từng bộ ảnh cả gia đình của họ vì nhiều khi trong cuộc sống bộn bề, nhiều người không nghĩ tới việc chụp những bức ảnh lưu niệm cả gia đình để lưu lại sau này. Dự định của mình hiện nay có lẽ cũng hơi trể vì có những gia đình không còn đủ người như trước ( Như anh lớn của mình chẳng hạn !!!)
Đây là những gì còn sót lại của mình, còn chụp tốt hết :11:
[IMG] Hieu2 by trghieu2002, on Flickr[/IMG]
[IMG] Hieu1 by trghieu2002, on Flickr[/IMG]
Cám ơn các bạn đã đọc bài mình