có một số người rất tự hào với việc mình nghiện DSLR, lúc nào cũng hô hào mình đã lỡ "bước vào con đường đau khổ", rồi khuyên người ta đừng bước vào làm gì, đại loại thế, nghe thật buồn cười.
bác nghĩ bác chủ không hề suy nghĩ khi mua máy DSLR ah. Bác chủ đang nhờ mọi người khuyên chọn loại dslr nào cho đúng, bác lại bàn ra. Bác có nghĩ là bác chủ đã vất vả mới để dành được khoản tiền đó, giờ không mua dslr, mua con compact về, sau này chụp, thấy cái hạn chế của nó, lúc đó có hối hận cũng không kịp vì tiền đã xài rồi. Em nói thế vì em đã từng mua con compact hơn $350, lúc đó do không ham dslr, chỉ muốn chụp ảnh vui thôi, đem về xài một thời gian ngắn, nhìn ảnh mình với ảnh dslr, chán vô cùng, và thấy tiếc lắm. Nhưng em có điều kiện để sắm lại dslr, còn bác chủ viết thế, em nghĩ lỡ mua compact thì phải xài một thời gian mới có thể đổi được.
với bác chủ, em nói thật lòng, bác sắm được thì cứ sắm đi, cố một tí cũng được, cảm giác tiếc nuối khó chịu lắm, nhất là số tiền bỏ ra là lớn đối với mình. Bác chọn d3100 đi, con này có lần em mua giùm bạn em, chụp ok lắm. Bài của bác JD cũ lắm rồi, em thấy xem chả ích gì đâu, vì giá máy thời viết bài đó đến giờ này thay đổi nhiều lắm rồi, mà mình chọn máy theo tiền của mình. Còn bác không chắc thì lên mạng đọc review ah, đừng lên đây hỏi, tốn thời gian vô ích, mấy bác diễn đàn này kiến thức sao bằng mấy người viết review trên mạng, mà có bằng thì cũng chẳng viết cái comment dài chục trang cho bác đọc, google là ra hết mà bác.
có hai review về d3100 cho bác đây, đầu tiên của bác ken (tuy nhiều người hay chọc bác này, nhưng em thấy đọc cũng nhiều cái hay lắm), thứ hai là chủ bác thom (bác này viết gì thì chả ai dám cãi)
http://www.kenrockwell.com/nikon/d3100.htm
http://bythom.com/nikond3100review.htm