Khoảnh khắc đẹp quá anh T, nhưng a làm sao chọc cho nó giận được như vậy & nó có bay mất khg anh....?
Khoảnh khắc đẹp quá anh T, nhưng a làm sao chọc cho nó giận được như vậy & nó có bay mất khg anh....?
Thanks bác, lâu quá mới thấy bác ghé thăm em
Bọ ngựa Creobroter là loại mắt nhọn, BN trưởng thành khi nổi giận hoặc cần đe dọa kẻ thù sẽ xòe cánh có các hoa văn để trấn áp địch thủ, hành động này rất đặc thù.
Nếu bạn nghĩ đơn giản khi BN nổi giận...mới đánh nhau với con ong, có lẽ bạn nên đọc cái này: http://www.vnphoto.net/forums/showthread.php?t=125
Thật tình thì em cũng chưa kiểm soát được, lúc nào em nó hứng thì xòe cánh, nhưng thường là em nó chạy hay bay trốn khi bị ghẹo. Bác ASin & Thienbs cũng đã có k/n về vụ này với con boxing mantis.
BN nhà nên có bay cũng ít khi mất. Điên nhất là khi chọc nó xòe cánh, nhưng hễ thấy máy hình là em nó lại...mắc cỡ, cụp cánh xuống
Tấm này vừa cụp cánh, chụp không kịp...
hỳ...đúng là cái này giờ em mới biết.vậy để em xóa...mà nãy giờ xóa không được....
Được sửa bởi kelvin_279 lúc 06:48 PM ngày 08-12-2011
Kelvin.com
Bọ ngựa bác kevin là nghệ thuật sắp đặt =))
Vâng - Cũng nổi giận với bác 2 phát cho nó máu (hình này cơm nguội của em lâu rồi bác à)
Được sửa bởi pmytrung lúc 07:19 PM ngày 08-12-2011
www.vncreatures.net - Hãy đồng hành bảo vệ thiên nhiên hoang dã Việt Nam
đẹp đấy bạn àh, chụp máy gì thế, ánh sáng tốt
con bọ ngựa nhìn ngộ ghê, cách giống cách bướm .
Thanks - Hình chụp bằng Olympus E510 và Macro 1:3.5mm
www.vncreatures.net - Hãy đồng hành bảo vệ thiên nhiên hoang dã Việt Nam
There are currently 1 users browsing this thread. (0 members and 1 guests)