Đúng là dân phượt chuyên nghiệp ! chụp hay không bằng hay chụp ! ngưỡng mộ bác chủ quá ! cám ơn bác đả chia sẻ ảnh !
Đúng là dân phượt chuyên nghiệp ! chụp hay không bằng hay chụp ! ngưỡng mộ bác chủ quá ! cám ơn bác đả chia sẻ ảnh !
Đà Lạt gần đúng 1 năm trước ạ!
#47 - The Key Keeper
#48 - Hello Photographer
Em thích tấm hình #398a bác Blackhill ạ, cảnh in bóng nước tuyệt đẹp!
@Pavel có những góc nhìn rất khác lạ...
@Linh Nhu Khoa: thanks bác...
Em cảm ơn thầy ạ!
Đà Lạt, film,
#49 - Cẩm Tú Cầu hình trái tim
#50 - Hoa Liễu
#51 - Cao nguyên Langbiang
#52 - Phố Phan Bội Châu - Đà Lạt, con đường đầy những khách sạn, một thứ kiến trúc nhìn thoáng qua thì thật bề bộn, nhưng nếu ở thật lâu, yêu thật nhiều và thấm Đà Lạt như một nguyên tố trong người, sẽ thấy chẳng cái gì ở Đà Lạt là xấu cả. :D . Đôi khi, nếu một ngày, chỗ khách sạn này được thay bằng những toàn nhà kim loại hiện đại, mặt kính sáng bóng. Chắc tôi sẽ đứng ngẩn ra và tiếc về một Đà Lạt cũ của tôi!
#53 - Cầu Phú Mỹ, một buổi chiều tối nhá nhem.
Cửu Trại Câu
Những hình trong chủ đề Cửu Trại Câu này Blackhill chỉ dùng Sony PnS dòng H1, nghĩa là không có kính lọc gì hết, không xử lý Photoshop, không crop luôn, chỉ dùng View NX2... tức là không có yếu tố ngoại lai trong hình. Ảnh đẹp có lẽ là vì ở độ cao 3500 mét không khí tinh khiết không có hơi nước...
#401a.
#402b.
#402c.
There are currently 1 users browsing this thread. (0 members and 1 guests)