Em cũng thích ảnh số 4(series trước ấy). Được nhất trong series này. Chất lượng ảnh chưa tốt. Bác xử lý làm ảnh có phần tệ hơn.
Em cũng thích ảnh số 4(series trước ấy). Được nhất trong series này. Chất lượng ảnh chưa tốt. Bác xử lý làm ảnh có phần tệ hơn.
Được sửa bởi fumro lúc 02:12 PM ngày 08-06-2007
Không thích cái khung và những hiệu ứng PS bác nhồi vào hơi nhiều :(
.
@iha.eut: Cám ơn bác xem ảnh. Cụ thể cái khung nào bác không thích? Mình thì khổ nỗi lại cứ thích mấy cái khung của Turbo Photo, đơn giản mà cũng nhiều khung lạ. Cả mấy cái hiệu ứng phim của nó cũng hay hay.
Photoshop, mình thuộc hàng "ngu ngoại hạng" bác ạ. Mấy cái này mình không dùng PS, chỉ dùng ACD See với Turbo Photo thôi.(Chắc vậy nên nó cũng xấu... ngoại hạng!).
Nhưng... post thêm tấm nữa đây! Mời các bác tiếp tục dao thớt. Da dẻ nhà em thuộc loại... không được mỏng lắm ạ.
Nhà thơ Phạm Sĩ Sáu:
Được sửa bởi skd268 lúc 06:01 PM ngày 08-06-2007
Chiêu này em hay áp dụng lắm, nhờ học hỏi qua các cuộc ọplai, lâu lâu lại có ảnh đẹp mà chưa chắc ngắm qua lỗ ngắm đẹp hơn.Được gửi bởi tuannm
Khung nào cũng ko khoái bác ạ. Tôi nghĩ để ảnh trơn cũng được chứ cần khung làm gì nhỉ?Được gửi bởi SKD268
Theo ý tôi, có thể để không gian rộng (ví dụ ảnh 1, 3), ko chỉ gói gọn vào khuôn mặt của nhân vật. Bác chụp thế này tôi thấy gần quá, hợp với ảnh minh họa báo chí hơn là ảnh có "sáng tác"
.
@tuannm, ttnghi: Mình cũng sẽ thử chiêu này. Hay đấy, nhưng có vẻ vẫn là trường phái "bắn nhầm hơn bỏ sót" hehe... Không may mà ảnh nó lại... đẹp thì cũng... gay nhể, ai hỏi chụp thế nào chả nhẽ lại bảo... phang đại, may trúng???
@iha.eut: Mình thì thấy đưa lên web, cái khung đôi khi quan trọng phết bác ạ. Cái này thuộc về sở thích mỗi người, mỗi lúc, cũng không nhất thiết phải "trệt sản" hoàn toàn, bác nhể! Cái ý kia thì bác nói trúng bệnh cũ của mình đấy. Bệnh này có vẻ đã ăn vào lục phủ ngũ tạng, khó chữa rồi. Cứ chăm chăm "trắng mặt ăn tiền", lỡ có chụp lơ tơ mơ đi một tí thì lại sợ ai kia sao chẳng giống ai...
Sẽ cố, cho có thêm tí "sáng tác" trong mỗi cú bấm.
Một lần nữa, cám ơn bác!
Được sửa bởi skd268 lúc 11:35 PM ngày 08-06-2007
Chí lý, Thekids66 à! Xem chừng bác cũng có nhiều kinh nghiệm quý giá. Vậy thì... đứng lại, giơ tay lên! Dọt đi đâu?Được gửi bởi thekids66
Lúc nào rảnh cho thọ giáo vài chiêu nữa, H.A nhá!
Bác Thekids66 nhận xét đúng quá!Được gửi bởi thekids66
Nhìn những ảnh này đang phân vân, không biết ý nghĩ của mình về mấy ông văn nghệ sỹ quá lạc hậu mất rồi, may nhờ đọc mấy dòng trên (không nhận xét về mấy nhà "báo" và nhà "văn" trẻ!)
Nhà thơ Trần Đăng Khoa (Hà Nội, mùa đông 2005)
Nhà văn Đoàn Thạch Biền (Châu Đốc, 12.2005)
The Kid ơi,Sao không xem chữ ký của bác SKD ? :lol:Được gửi bởi thekids66
tôi thích nhìn một người đàn ông khuấy tách cafe hơn là nhìn một hỏa diệm sơn đang phun lửa .
There are currently 1 users browsing this thread. (0 members and 1 guests)