Tây Âu Ký - Rong chơi cùng Pentax
Đọc phóng sự “Rong chơi Vân Nam” của bác Gia Thông xong, ý tưởng về report chuyến “Tây Âu Ký” trỗi dậy trong em. Mục đích là để anh em có thêm thông tin cho những đi chuyến đi trong tương lai và cũng “đu đú” một tí cho “bằng anh bằng em”
- Đồ nghề : K10d + 16-50
- Thời gian : 01-14/10 (lúc này đang là mùa thu và chưa rét lắm)
- Lịch trình : Hanoi – Bangkok – Frankfurt – Amsterdam – Brussels – Paris – Lurcerne – Florence – Venice – Rome – Bangkok – Hanoi
Ngày 1 HANOI - BANGKOK - FRANKFURT
Ý định ban đầu của em là làm một phóng sự bằng ảnh từ ngày đi đến ngày về nhưng vì chuyến bay Hanoi – Bangkok bị chậm giờ (1h30) nên khi đến sân bay Suvanabumi thì phải vắt chân lên cổ chạy ra máy bay Bangkok – Frankfurt ----> chả còn tâm ý đâu mà chụp nữa. Ổn định được chỗ ngồi trên máy bay thì đã 00:30, còn phải bay 9h nữa cơ. Ngất xỉu: hết ăn đêm – ngủ - ăn sáng, akak
Ngày 2 FRANKFURT
Đến Sân bay Frankfurt, nhập cảnh. Mất thời gian phết vì bọn an ninh sân bay kiểm tra rất nghiêm đặc biệt các chú đến từ Châu Á – xem có bị birdflu hay mang theo hàng nhái xa xỉ phẩm hay không (túi fake LV, giày Gucci…)
Về đến ks ăn sáng xong là chạy thẳng đến Heidelberg - một trong số ít thành phố lớn của Đức có khu phố cổ theo phong cách kiến trúc Baroque vẫn còn tương đối nguyên vẹn như thời Trung cổ vì đã không bị dội bom trong Đệ nhị thế chiến.
Phần lớn các thắng cảnh đều nằm trong khu phố cổ này dài 1,6 km - khu dành cho người đi bộ dài nhất châu Âu.
Có rất nhiều nghệ nhân lang thang đứng làm mẫu và mời bạn chụp ảnh - 1E nhé
Khách sạn cổ nhất ở đây
Những góc phố thế này
và thế này đều làm say đắm lòng người
Xong đâu đó, em quay lại vực trung tâm
Đang ngó nghiêng thì gặp mấy chú này, chợt nảy ra ý tưởng kinh doanh ở Việt Nam ----> chắc hốt bạc - các trung tâm thể hình + Lan Chín, Hải Xồm....sập tiệm luôn, vừa tập luyện sức khoẻ vừa chém gió thế này AI chẳng ham các bác nhẩy...
Ăn trưa xong em đi thăm lâu đài Heidelberg xây từ thế kỷ XVI kết hợp các kiểu kiến trúc Gothic, phục hưng (Renaissance) và Baroque.
Ngắm cái hầm rượu vang 200.000 lít - giá mà mang được một ít về
Một phần lâu đài bị sét đánh đứt lìa nhưng không ảnh hưởng gì đến kiến trúc còn lại, thế mới biết ngày xưa các cụ xây dựng tốt thế nào
Đến đây thì em mệt quá, đành phải đi về vì đêm qua trên máy bay có ngủ được đâu. Nên mấy món khoái khẩu của em là xúc xích, bò bít tết và bia cũng không thấy ngon, hik...Hẹn gặp các bác ở phần sau.
Được sửa bởi chaien78 lúc 11:04 PM ngày 24-11-2011
K5IIs + FA.lmt.SILVER ; DA*16-50+60-250; 360FGZ... Tạm đủ dùng