Mail của mình: trungcuong@gmail.com
Mail của mình: trungcuong@gmail.com
E thấy chế độ như thế ổn quá, e sẽ liên lạc với bác
Mức sống VN tăng lên thấy rõ. Thế hệ của em, vào năm 1987-88, nghe chỗ nào làm lương 50$/tháng là thèm nhỏ dãi. Xin vào làm thì chẳng bao giờ được vì toàn có thân thế mới vô được không. Còn lúc ấy mà nghe xuất ngoại thì kô cần biết là đi đâu miễn là ra khỏi biên giới VN là được. Bây giờ lương 400$ bỏ túi, làm ở Bờ biển ngà mà rao hoài mới có người "để xem lại". Hic hic, em ước gì lúc thập niên 80 nước nhà được như thế nhỉ???
Cuộc đời, những khoảnh khắc. Xô nhau đến, rủ nhau đi. Tôi mày mò góp nhặt. Phần nào cho em, cho tôi.
Có bán cho tụi thầu lao động Châu phi không? sao ai cũng tuyển hết vậy? Qua đó bắt làm nô lệ lao động là xong phim, hết cứu
Giá như bác chủ thớt đăng tuyển mười mấy hai mươi năm trước, mình xếp hàng đầu ngay :D
5/9 rồi còn tuyển k ta :-s
hucc sao việc làm này thấy nguy hiểm vậy.. có 1 đi k trở lai k hơ :D:D
There are currently 1 users browsing this thread. (0 members and 1 guests)