Em đang suy nghĩ. Chỉ có điều em chụp thì giỏi hơn Photoshop nhưng có thể học. Có cái ok giảm lương gọi là trừ vào khoảng phí đào tạo ban đầu. hehehee! Em qua đó buôn ngà voi kiếm thêm bù vào khoản đó. Hic!
Em đang suy nghĩ. Chỉ có điều em chụp thì giỏi hơn Photoshop nhưng có thể học. Có cái ok giảm lương gọi là trừ vào khoảng phí đào tạo ban đầu. hehehee! Em qua đó buôn ngà voi kiếm thêm bù vào khoản đó. Hic!
mún đi ghê đó mà người hà nội mới đc đi hả bác
nói thật nha bác chủ có ai wa đó chưa ? em mún biết rõ rõ xíu
Bên đó lúc làm việc nói tiếng gì thế hả bác?
Tiếng Anh còn dc chưa quất tiếng phi châu như phim "The god must be crazy" thì chắc bay về VN sớm quá.
Với lại có phải hợp đồng bao nhiêu năm mới dc về nc ko hả bác?
Canon 60D - Tamron 17-35mm + Canon 55-250mm
Blog: http://minhman.com
Cái này chắc em làm 1 quả nợ to to, xong rồi trốn qua đó làm với bác thì được.hehe
D200 + vài món linh tinh + khoái cafe => kết nối đam mê hả hê sáng tạo
Job của bác hay quá !
nghe có vẻ hấp dẫn nhỉ, mà bác cho biết chế độ làm việc cụ thể như thế nào, ngày làm mấy tiếng, tuần làm mấy ngày, lễ lạt được nghỉ hay không, tết nhất phải bao vé về chứ bác, qua đó không chừng ôm xô là toi. hj hj
There are currently 1 users browsing this thread. (0 members and 1 guests)