Vì nghe nói, chị Catiner hình như cũng giỏi chụp... Macro, tuy mới tham gia đây, hề hề...
Công tác chuẩn bị quá chu đáo, làm bồn chồn anh em ở lại...
Chỉ biết nhắn gửi đôi lời: Chụp cái này mà đông quá như vậy, đi nhiều xe, tập trung một nơi vắng vẻ như vậy rất dễ gây chú ý cho người địa phương, nhất là trong những dịp sắp có lễ lạc cuối năm. Anh em nhớ mang đầy đủ giấy tờ tùy thân, cả member card của VNPhoto nữa càng tốt, cho chắc ăn...
Chúc anh em có nhiều ảnh đẹp hơn thế này nữa...
Nghe mấy bác ý ới chuẩn bị mà phát thèm, coi bộ chờ đến ngày " Về thu xếp lại...", mà không biết đến đó có còn đủ sức để hành trình ko !!! hic hic.
E mạo muội mong mỏi mấy man đừng bàn bạc lên kế hoạch ở trang Ảnh...này, nếu có thể nên chuyễn sang Tán Gẫu hoặc Thảo Luận...để ace xem ảnh đỡ phải khổ thêm...ý e ko phải mong mấy bác bỏ quá.
Cám ơn đại-ca đã lo-lắng cho anh em !!
Nhóm bảo-vệ môi-trường sẽ đột kích theo chiến-thuật thoắt ẩn thoắt hiện ... không ai theo kịp ... Đồi cát mênh mông đại ca ạ !!
Sư-huynh DauBac : Thổ-địa Anpt sẽ lo cho việc an-ninh địa-phương __ Chỗ tá túc qua đêm đệ đặt ở Photo-House chỗ nhà Sư-bá Anpt cách đồi cát trắng non 1 km , cách Hồng-Thắng 12 km
Fone : 0903710725
214
2 đại ca bắt nạt tiểu muội nhe! ... hi hi ... tại các huynh cứ hù ai mà chụp ít ảnh thì lần sau kg cho theo nữa nên muội mới bắn từa lưa hột dưa ... nên ảnh cỏ non mới dính tùm lum tùm la đó chớ ... he he ...
Sư huynh T-Shooter giang hồ đồn thổi ầm ầm đây mà ... ha ha ... nghe nói huynh thiện xạ lắm, mong có dịp hội ngộ để muội này được học hỏi nhé!
BÁc trưởng đoàn thấy có cần dùng bộ đàm kg? Vì là hành trình dài, nên em nghĩ là rất cần thiết để cập nhật và chia sẻ thông tin liên tục trong suốt chuyến đi (lộ trình, các nhắc nhở, cảnh báo, CSGT,... )
Vài ảnh behind the scenes hâm nóng kg khí ...
215
216
217
There are currently 1 users browsing this thread. (0 members and 1 guests)