Bác ơi hình đẹp quá. Em cũng đang ở Osaka, khi nào có dịp gặp mặt offline chụp hình bác nhỉ !
Bác ơi hình đẹp quá. Em cũng đang ở Osaka, khi nào có dịp gặp mặt offline chụp hình bác nhỉ !
Ảnh của anh trong veo không chịu nổi, cứ càng xem càng mê mẩn :">
Cảm ơn thông số anh đã tận tình chia sẻ.
Thể loại Macro thì em đúng là chưa với được, nhưng cứ muốn ngắm hoài hà... hihi
..ghé mắt vào một cái ô nhỏ xíu,
..để em nhìn thấy cuộc đời qua khuôn ảnh đẹp hơn !
Thanks @all đã ghé thăm và comments.
Hi vọng rằng cuối tuần này có thời gian sẽ chụp thêm hình up chia sẽ cùng các ACE.
Kit & Fix = Light & Quality
Em có dịp ghé qua Osaka, Nara và Kyoto, nhưng hồi đó lại chưa biết DSLR là gì, xem hình bác mà tiếc cho mình quá :(
Em mơ một lần đến với xứ phù tang cổ kính này
Mà Osaka có phải trong truyện Doremon không các bác? Em thì mê nhất truyện ấy!
Bác post tiếp cho bà con thưởng thức và du lịch qua ảnh nhé!
hình bác chụp đẹp quá
mình thích nhất tấm số 4 , 7 và 8. nhất là tấm số 4 vì khi xem tấm ảnh này mình thấy rất yên tĩnh
There are currently 1 users browsing this thread. (0 members and 1 guests)