Ảnh này chụp một khúc cầu vượt Quang Trung , đường lớn bên kia là xa lộ Đại Hàn .Được gửi bởi S5500
Ảnh này chụp một khúc cầu vượt Quang Trung , đường lớn bên kia là xa lộ Đại Hàn .Được gửi bởi S5500
VNPHOTO.NET...Connecting people... ( Source by Nokia :p )
He he, em chưa có nhiều kinh nghiệm chụp film lớn, nên chủ yếu mấy đợt đầu chụp thử máy, lens và film làm chính :D
Em chụp film Kodak Ektacolor 160, mua 175k/ hộp 5 cuộn ở Hiếu Hạnh đường Huỳnh Thúc Kháng. Em chụp bằng máy Bronica 645 ETR. Máy không có đo sáng nên em tự đo sáng bằng mắt. Vụ đo sáng bằng mắt em cũng chưa thực hảnh nhiều nên cũng chưa rành lắm. Lần này chụp, em cố ý đo sáng dư 2/3 stop ( film ISO 160 , đo sáng theo ISO 100 ) , chủ đích là để xem latitude của film này tới đâu :D Đây là cuộn Ektacolor 160 thứ 2 em chụp, theo nhận xét của em thì film này cho màu dịu và trung tính, không rực rỡ và không ngả về màu nào cả ( em chụp lens bronica 75mm 2.8 EII và 150mm 3.5 MC )
Tấm đầu tiên và tấm thứ 2, em cố ý chụp cảnh có dynamic range cao ( vùng sáng nhất và tối nhất chênh nhau xa ) để thử dynamic range của film. Nói chung là cũng như các film âm bản khác. Thú thực là em từ lâu lắm rồi không chụp fong cảnh, em chỉ chụp người, nhất là chụp film :D
Tấm thứ 3 chụp bác Kissssss da hơi ngả vàng cho bị ám sắc từ cái áo bác ấy đang mặc. Điều kiện ánh sáng lúc đó nói chung là không hợp cho chân dung lắm: giữa trưa nắng gắt, hậu cảnh là trời mây âm u. Tấm thứ 4 chụp bác Anèo trong bóng của bức tường, tấm này em sợ tối nên đo sáng dư thêm 1 stop nữa ,dư cả thảy 1+ 2/3 stop :D . Em vốn tin vào khả năng của film âm bản :p
Nói chung là, đợt này chụp như thế em khá hài lòng. Chỉ hơi buồn vụ scan, phải nói là quá tệ. Mấy lần sau chắc em hết dám scan luôn quá :(Chân thành cám ơn các bác đã quan tâm và theo dõi. Thân ái chào tạm biệt các bác :gathering
Nhận scan film 135 các loại , 200k/cuộn , file JPEG 17+ Mpx , 12+ MB , lh O9845179O3 .
Tòa nhà Anna nhìn về hướng ngả tư An Sương. Bãi cỏ nằm giữa QL1 và đường đi Q12Được gửi bởi S5500
Ui, hôm nay em vào đây mới biết bác 7 búa post ảnh offline tuần rồi , nhưng vì em sử film vuông nên em đành post vào box flm vuông vậy... Bác 7 búa hôm nào cho em "mượn" tấm film có hình em nhé, em về rọi lớn ra cho đàn gấu nhà ngắm :p:p:p
@aneo: hình đâu hở bác???
Tôi thích cái ảnh trắng đen...để lâu nó lên nước...vàng.
BÁc kisssss film lớn bên em còn nhiều,bác cứ chơi tới 2015 vẫ còn
vâng em vẫn thường qua chỗ bác lấy đấy ạ, mỗi lần 2 hộp bắn cho nó máu ... em khoái tone vàng của kodak nhất là khi chụp chiều vàng ấy...Được gửi bởi trungnguyen
Tôi thích cái ảnh trắng đen...để lâu nó lên nước...vàng.
em khoái cái máy bác kiss cầm. Bữa nào kẹt chắc xin bác cho em mượn tí.
pbase.com/dpham
Chụp film cho mầu sắc đẹp nhất, không bị quá nét như máy số, trông có hồn hơn rất nhiều.
đấy là cảm nhận của em.
5D Mk II + CZ 25 f:2.8 T* = FLICKR
Khoảng đất này thuộc khuôn viên của đài Suối Tre . Có hệ thống cột antena phát tín rất cao . Máy bay không được bay ngang đây nhé!Được gửi bởi S5500
There are currently 1 users browsing this thread. (0 members and 1 guests)