Kính các bác! Nhân dịp bác Apham có chuyến đi ra Hà Nội, cộng với fần hưng fấn đang lên của anh em sau chuyến đi Mường Lát. Được sự bố trí của các Sếp, hôm nay nhóm vnphoto Miền Bắc gồm có:
Bác Hoàng Quang (trưởng đoàn) các bác apham; trauvang; loayhoay; Lio; triendoncoi; Bvh2228; Sonnt; N80; Bluecloud; DANG_BLUE; tuanbeo13; cuongga; Anakaterina; Maika; Olympus71;Uman; Artist hai bác là bạn của bác Hùng và bác Tuấn. Cùng thực hiện một chuyến đi sáng tác tại Ninh Bình. Lịch trình cụ thể của chuyến đi:
Chùa Địch Lộng, Kênh Gà, Vân Trình, Vân Long
Động núi hay chùa Địch Lộng: Qua cầu Đoan vĩ, còn gọi là cầu Khuất, rẽ tay phải đi khoảng 1 km nữa là đến (Gia Thanh, Gia Viễn).
Suối nước nóng thuộc thôn Kênh Gà, xã Gia Thịnh, huyện Gia Viễn. Nước không có mầu, trong, nhiệt độ ổn định là 53C. Mỗi giờ nguồn nước chảy ra khoảng 5.000m3.
Động Vân Trình: Từ ngã ba Gián Khẩu trên quốc lộ I, rẽ về phía tây theo đường 12B khoảng 10km đến thị trấn Me, tiếp tục đi về phía nam theo con đường Thống Nhất, khoảng 1km du khách sẽ gặp sông Hoàng Long. Từ bến thuyền sông Hoàng Long, thuyền máy sẽ đưa du khách xuôi dòng khoảng trên nửa tiếng đồng hồ để đến động Vân Trình.
Ăn trưa: Trước khi xuống thuyền đi Vân Long.
Vân Long: Theo anh Việt Hùng. Nếu còn thời gian có thể nhờ dẫn đi tiếp Thung Lau, Hang Cá.
Đi tiếp đến Cúc Phương: Chơi một lát rồi chia nhóm
Nhóm 1 quay về Hà Nội. Trên đường về có thể ghé qua Đền Vua Đinh, Vua Lê. [trả xe luôn]
Nhóm 2 qua đêm ở Cúc Phương (đêm 17 trăng còn rất tròn, acay hơi bị được)
Chủ Nhật – 3/6:
Sáng sớm đi rình nắng vẽ qua cây, lang thang Cúc Phương, bắt xe ôm, xe bò hay bất thứ cái gì qua ngả hồ Đồng Chương, Phố Rịa ra Tam Điệp (Đ12B), bắt xe khách về Hà Nội.
Vườn quốc gia Cúc Phương được bao bọc bởi các núi đá vôi có độ cao trung bình 300 - 400m. Ðỉnh núi cao nhất là đỉnh Mây Bạc, cao 656m, cảnh thiên nhiên kỳ bí, hùng vĩ giữa rừng bướm rập rờn, nhiều loại cây hàng ngàn năm tuổi như chò, chò chỉ, sấu... và những loài động vật quý hiếm như voọc quần trắng, sóc bay cùng với những đàn hươu sao, nai đã thuần dưỡng...
Chính vì địa hình núi đá vôi nên rừng Cúc Phương có nhiều hang động đặc thù. Ðộng Trăng Khuyết, động Con Moong, động Phò Mã, động Người Xưa... mỗi động có vẻ đẹp kỳ thú riêng.
Dưới cái nắng đầu hè như thiêu, như đốt, như muốn lột cả da... 19 thành viên đã không hề quản ngại,dầm mình trong thời tiết nghiệt ngả, khí thế bừng bừng quyết làm bằng được những điều mong muốn, ấp trong chuyến đi này.
Mọi việc chuẩn bị, cho tới thời điểm xuất fát diễn ra hết sức suôn sẻ, duy chỉ có một sự cố nho nhỏ do điều lệ mới quy định: "Quyết tâm bỏ lại những thành viên không đến đúng hẹn" cuộc đi này không có chỗ cho kẹo cao su. Có 4 bác bị bỏ rơi theo danh sách đăng ký. Khi xe ra tới đầu đường một thì cũng may là có 1 trong 4 bác bị bỏ rơi kịp sửa chữa sai lầm của mình, xin ghi nhận sự nhiệt tình và trách nhiệm của triển đơn côi, đã chuộc lỗi bằng cách bắt xe đò đuổi theo cả đoàn.
Chương trình chụp diễn ra suôn sẻ trong hành trình tới Vân Long, rồi hành trình tới Cúc Phương. Không bác nào sứt mẽ.
Theo đúng lịch trình nhóm 1 hiện tại đã an toạ ở nhà, chờ được úp ảnh. Có thay đổi một chút trên đường về do trời mưa quá to. Nhóm 2 hiện vẫn đang ở lại trong rừng, chắc bây giờ đã qua thời điểm các bác ý được hưởng thụ 4 tiếng có điện. Chắc là đang bỗng rượu với màn đêm, tội nghiệp! cơn mưa chắc đã làm ướt cái lối mòn vào nhà VS đang hoàn thiện dở. Lũ muỗi rừng cũng một fen hoảng loạn đang không biết bấu víu vào đâu? Điện thoại không liên lạc được.
Chúc các bác, có một buổi tối ở lại thật ý nghĩa, có một buổi sáng mai bắn fá thật hiệu quả. Ở nhà chờ ảnh các bác!
Các bác up ảnh chuyến đi báo cáo thành tích nhé!
(Cán bộ đang ở trong rừng, fân công em tuồng chèo hầu các bác chút, ảnh em úp sau..)