Xem xong phóng sự ảnh của bác em mong được về VN quá!
Mà về VN bây giờ có mấy ngôi làng còn giữ được những gì nguyên vẹn như trước nữa! Chắc phải đi thật xa, đến những nơi thật hẻo lánh may ra mới tìm lại được ...
Cảm ơn bác đã share...
Xem xong phóng sự ảnh của bác em mong được về VN quá!
Mà về VN bây giờ có mấy ngôi làng còn giữ được những gì nguyên vẹn như trước nữa! Chắc phải đi thật xa, đến những nơi thật hẻo lánh may ra mới tìm lại được ...
Cảm ơn bác đã share...
Canon 40D
Canon EF 28-70 2.8 L
Revuenon Special 135 2.8
Industar 3-MC 50 2.8 for Macro
Bộ phóng sự này của anh thật là đậm đà hương vị Việt Nam, cám ơn anh đã chia sẻ.!!!
ảnh đẹp và thanh bình quá
Hơ hơ, phát hiện trong đống ảnh có ảnh bác Hiển, bạn học ĐH của mình :D
Canon 400D + Canon EF-S 18-55mm f3.5 - 5.6 + Canon EF 85mm f1.8 USM
:11:
cái này là người cổ chứ có phải làng cổ đâu pác :(
EM thẳng thắn là không cảm nhận được chất làng xã và chất cổ, thanh bình thì có. Còn đụn rơm, con trâu thì nhiều nơi có lắm. Dù chưa đi Đường Lâm, em tin màu sắc và chất cổ xưa, làng xã không thể lẫn vào đâu được.
Thanks for share
ảnh ko chi tiết lắm nhưng hợp với phóng sự ảnh.Hồn quê xem ra vẫn còn đâu đó!
em kết ảnh anh chí của bác nhất )..chân và thực!
em thích nhất đi đường lâm vào mùa gặt..:D
There are currently 1 users browsing this thread. (0 members and 1 guests)