Hiển thị kết quả từ 1 đến 5 / 5

Chủ đề: Ký ức dòng sông tuổi thơ

  1. #1
    Tham gia
    04-10-2008
    Bài viết
    3,428

    Ký ức dòng sông tuổi thơ

    Em vốn rất thích nhạc và thơ viết về những dòng sông của nhạc sĩ Hoàng Hiệp và của nhà thơ Tế Hanh, nên ngay khi có cơ hội là em lập tức làm một bộ ảnh về đề tài này.

    Xin được chia sẽ vài hình ảnh với các bác đồng cảm với em về ký ức tắm sông, tắm suối thuở còn "ăn chưa no, lo chưa tới" đầy thân thương này ...


    "Trong tim ai cũng có một dòng sông riêng mình. Tim tôi luôn gắn bó với dòng sông tuổi thơ. Con sông tôi tắm mát. Con sông tôi đã hát. Con sông cho tôi đậm một tình yêu nước non quê nhà" ...

    "Chẳng biết nước có giữ ngày, giữ tháng
    Giữ bao nhiêu kỉ niệm giữa dòng trôi?
    Hỡi con sông đã tắm cả đời tôi!"


    1/Dòng trôi




    "Tôi dang tay ôm nước vào lòng
    Sông mở nước ôm tôi vào dạ"
    2/



    3/ ... gắn bó với tuổi thơ




    "Khi bờ tre ríu rít tiếng chim kêu
    Khi mặt nước chập chờn con cá nhảy
    Bạn bè tôi tụm năm tụm bảy
    Bầy chim non bơi lội trên sông"

    4/



    5/



    6/



    7/


    Còn tiếp ...
    Gear mắm vố nhưng ham hố!

  2. #2
    Tham gia
    04-10-2008
    Bài viết
    3,428
    8/



    9/



    10/
    Gear mắm vố nhưng ham hố!

  3. #3
    Tham gia
    04-10-2008
    Bài viết
    3,428
    11/



    12/



    13/
    Gear mắm vố nhưng ham hố!

  4. #4
    Tham gia
    04-10-2008
    Bài viết
    3,428
    Chơi công an đi bắt quân gian ... bang bang ...

    14/



    15/
    Gear mắm vố nhưng ham hố!

  5. #5
    Tham gia
    15-11-2011
    Bài viết
    32
    Sông đẹp quá, nếu ko có mấy đứa nhóc còn đẹp hơn :D

Thread Information

Users Browsing this Thread

There are currently 1 users browsing this thread. (0 members and 1 guests)

Quy định

  • You may not post new threads
  • You may not post replies
  • You may not post attachments
  • You may not edit your posts
  •