Em có bộ 3 cái chụp bạn em. Các bác đâm chém thoải mái cho em có chút kinh nghiệm
Chụp tại cafe May, một ngôi nhà gỗ tại Hà Nội.
Nikon D70s, ống 50 f1.8, không flash .
1.
2.
3.
Em có bộ 3 cái chụp bạn em. Các bác đâm chém thoải mái cho em có chút kinh nghiệm
Chụp tại cafe May, một ngôi nhà gỗ tại Hà Nội.
Nikon D70s, ống 50 f1.8, không flash .
1.
2.
3.
"Tôi yêu những gì đến tự nhiên, những câu nói thành thật và yêu ngày nắng"
Tấm 1 crop chặt mấy mấy ngón tay hơi thô bạo, tuy nhiên mình thích tone màu này, có sợi tóc chen ngang mặt rồi nhìn như đi vào miệng mẫu, có thể clone đi. Tấm 2 đẹp, để ít noise không sao hết, có mấy bạn ở đây thích khử noise lắm ;)) Tấm 3 mình thấy có triển vọng nhưng tay bị cầu thang cắt mất rồi :(
Stuff...
không hiểu sao mấy ảnh này em thấy mặt cứ bị plastic like, xử lý nhiều quá ấy
Tấm số 2 khá nhất, rất dễ thương, tấm 1 và 3 bị dư sáng quá, tone màu hay lắm bạn.
finding fantasy...
Tone màu đẹp tuy nhiên nước da không còn đẹp nữã rồi :D cháy và ám màu nhiều quá
Vâng vâng cảm ơn các bác đã comment. Cái chuyện da dẻ thì em có cố tính đẩy nó lên sang sáng để nó bật cái màu nâu nâu cũ cũ mà em thích.
Một lần nữa em cảm ơn các bác!
"Tôi yêu những gì đến tự nhiên, những câu nói thành thật và yêu ngày nắng"
There are currently 1 users browsing this thread. (0 members and 1 guests)