heheh Chris or Cuong` gi` cung~ duoc. ma`
C thi` o co' biet^' Cindy nhung* o biet^' ten VN la` gi` co' the^? biet^' hong^
C
heheh Chris or Cuong` gi` cung~ duoc. ma`
C thi` o co' biet^' Cindy nhung* o biet^' ten VN la` gi` co' the^? biet^' hong^
C
Oh, từ hồi ở VN rồi qua bên này coo-workers hay bạn bè trong trường cũng gọi là Cindy thôi ah, bác 'C' cứ gọi tên này cho dễ.
Chuyến này lên DV vui bác hỉ, giang hồ khắp nơi đều có mặt :-p
..ghé mắt vào một cái ô nhỏ xíu,
..để em nhìn thấy cuộc đời qua khuôn ảnh đẹp hơn !
Khỏe, không phải là nhấc lên Mạnh, mà là để xuống Nhẹ.
Hi goner,
Cindy cũng mê cảnh ở Sausalito lắm ! Từ khi sang Mỹ tới giờ luôn nhớ cảm giác mỗi tuần trốn nhà đi Vũng Tàu chơi, nơi này có nhiều kỷ niệm thưở con gái ngây thơ...hì hì... giờ đi xa rồi nhớ SG mà nhớ cả VT :"> Xuống Sausalito tự nhiên cảm giác như đang ở VT vậy. Thích nhất là những cái bar nhỏ xíu chơi nhạc live. Có 1 cái bar ngoài trời ngay sát biển để vừa nhâm nhi chút men vừa ngắm SF bên kia bờ xa xa, thậm chí không cần vô bar, xách chai bia ngồi trên bờ đê cách đó mấy thước cũng được nghe live music for free :D Ở đó còn có 1 quán kem nổi tiếng đem ghế, nệm, gối ra hẳn sát lòng đường để ngồi mút kem nhìn thiên hạ. Sausalito đi dạo từ từ thì cũng có nhiều cái để chụp.
Có cái thắc mắc sao chụp nhà cửa sợ bị...giựt cái máy ?? Bên Mỹ mà cũng có giật đồ ngoài đường nữa hay sao :o ?? Dưới Pentaluma thì dân Mỹ trắng nhiều nhứ đâu có Mễ, Phi, Châu Á....ect... đâu hen
..ghé mắt vào một cái ô nhỏ xíu,
..để em nhìn thấy cuộc đời qua khuôn ảnh đẹp hơn !
Tự nhiên đi lạc vào đây nên nhân tiện chào các bác miền bắc CA luôn. Mình ờ San Jose đây, có dịp nào họp mặt thì hú mình 1 tiếng luôn hen .
Hi các Bác, Mình thì thường xuyen đi công tác và lưu trú một thời gian tại San fransisco và milpitas . sắp tới đi sau mr Apham mấy ngày. Nếu có dịp đi đâu chụp chẹt gì cho mình ké với. Thanks các bác
Mọi người cho hỏi vùng SJ, Campbel, Los Gatos có chỗ nào chụp cảnh citi từ building cao tầng ko ah:D
Ohm. Anh chạy lên San Jose State University Library đi, cao chót vót.....muh có điều, nó gắn kiếng....hên xui kiếng sạch hay dơ.
Ohm....lên Great America, lên tháp xoay, chắc cũng đủ cao. Còn không thì kiếm mấy ông bên VPL ( Viet Pilot Group) rủ bay rồi share tiền xăng. Chụp vô tư. Bằng PPL của em bị "kéo" rồi....nên ngồi nhà chụp ruồi....
Mùa này thì rảnh chạy lên 680 N....dọc mấy con đường.... "hoa vàng mấy độ" không đó anh.
Còn không thì ra 17 đi Santa Cruz. Rồi bắn lên freeway 1 North. Ghé mấy bãi naked beach mà chụp. Chạy 1N canh canh mấy chỗ đậu xe bên trái, toàn là naked ko. Nói chung đi hướng đó đẹp lắm.
Đừng đi Carmel beach, như con hach người ta, bị dụ đi mấy lần.....sợ luôn.
Được ! Ừ thì thôi thế cũng được rồi !
Thứ bảy tuần này 9 tháng 3 ở SF có Naked Bike Ride vui lắm, có ai đi chụp khộng vậy?
Có ai ở Houston không ????????
There are currently 1 users browsing this thread. (0 members and 1 guests)