starbucks nào sonpham67 ? mây giō ?
anh sẽ đến Starbucks @ Aborn rd, San jose có nhiều members và món ăn VN . Mấy giờ vậy sonpham67. Có ai gần đó ra chơi luôn cho biết mặt nhau.
Sáng mai thứ 7, anh em có rảnh thì ghé ra Starbucks ở Aborn Rd/Capitol Expressway uống cafe tán dóc chơi...
Starbucks coffee chổ này ngồi cũng đẹp mà quán xá VN cũng quá trời...
http://maps.google.com/maps?q=1849+E...173.47,,0,0.03
Khoảng 10:00 AM
Hôm nay biết chuyện cafe với sonpham thì trễ hẹn mất rồi, vả lại từ sáng hôm qua phải đi thăm họ hàng tới tối mịt mới về.
Để mình trao đổi đường dây liên lạc đi anh sonpham, từ giờ tới bữa đi Death Valley có khi anh em còn nhiều việc cần trao đổi anh hen
..ghé mắt vào một cái ô nhỏ xíu,
..để em nhìn thấy cuộc đời qua khuôn ảnh đẹp hơn !
Em hiện đang ở Petaluma CA, có bác nào gần khu vực này ko ạ, chỉ giúp em địa điểm để chụp hình với. Rất hân hạnh được làm quen.
Khỏe, không phải là nhấc lên Mạnh, mà là để xuống Nhẹ.
Hi goner !
Cách đây 2 tuần thì Cindy thấy mấy vườn nho trên đó vàng hết và đi dọc từ Pentaluma theo Russian River ra tới biển có nhiều cảnh cuối mùa thu rất thơ mộng. Mùa này thì... chỉ e lá rụng hết rồi ! Có điều theo Cindy thấy Pentaluma là một cái town khá dễ thương và nhiều cảnh lạ để lên hình, chỉ sợ với người sống ở đó lâu thì Bụt chùa nhà không thiêng :"> .
..ghé mắt vào một cái ô nhỏ xíu,
..để em nhìn thấy cuộc đời qua khuôn ảnh đẹp hơn !
wow ongdia vo^ day^ roi^ ha?, hehehehh biet tui hong^
C
Cũng tính nói câu y chang bác dapxichlo nhưng nghĩ lại thôi 'giả vờ' hông quen hông biết ongdia là ai.
Anyway, thắc mắc 'C' là gì vậy bác dapxichlo ?? Chris ?? Nếu mình có quen thì bác nói sớm sớm nhen để lên DV thì Cindy còn chuẩn bị tinh thần hông bị shocked , hihi...
..ghé mắt vào một cái ô nhỏ xíu,
..để em nhìn thấy cuộc đời qua khuôn ảnh đẹp hơn !
There are currently 1 users browsing this thread. (0 members and 1 guests)