Hà giang _ hành trình và cảm nhận
Nhân chuyến đi Hà Giang, mảnh đất địa đầu của Tổ Quốc, với một số hình ảnh đã ghi được cùng với những cảm nhận em xin phép BQT VnPhoto.net cho phép mở topic với tiêu đề:
Hà Giang _ Hành trình và Cảm nhận
Với mong muốn được chia sẻ những hình ảnh, cảm nhận và cảm xúc về phong cảnh, cuộc sống đời thường tại một số địa danh trên mảnh đất Hà Giang. Trong topic này em cũng kính mời các Bác, các Anh em trong diễn đàn cùng chia sẻ hình ảnh và cảm nhận về Hà Giang - nơi cực bắc của Đất Mẹ.
(Nếu có điều gì không đúng hoặc không hợp lệ, xin BQT xóa giúp. Em xin cám ơn).
Trước khi bắt đầu topic, để tránh làm mất cơ hội của một số Anh chị em đang muốn thưởng ngoạn cánh đồng hoa "Tam giác mạch", em xin được thông tin: Hiện tại hoa tam giác mạch đang nở rộ trên cung đường Yên Minh - Đồng Văn - Lũng Cú. Nhiều nhất tại: Phó Bảng, Sủng Là, Ma Lé, Lú Chải, Lũng Táo,... và ngay tại cánh đồng dưới chân cột cờ Lũng Cú. Theo người dân nơi đây cho biết, các cánh đồng hoa chỉ tồn tại trong khoảng 10 đến 15 ngày nữa
Được sửa bởi QuyRauXanh lúc 10:40 AM ngày 03-11-2011
CHẾ NGỰ BẢN THÂN. KHƯỚC TỪ CÁM DỖ. HƯỚNG TỚI CHÂN - THIỆN - MỸ