Ảnh một góc phố Paris, cảnh có độ contrast rất cao nên phài chấp nhận mất một phần của dải dynamic, tôi thử giữ lại phần sáng để tạo costrast cho bức ảnh. Xin các bác thẳng thắn góp ý
Thân
Ảnh một góc phố Paris, cảnh có độ contrast rất cao nên phài chấp nhận mất một phần của dải dynamic, tôi thử giữ lại phần sáng để tạo costrast cho bức ảnh. Xin các bác thẳng thắn góp ý
Thân
Được sửa bởi Xman lúc 03:27 AM ngày 24-05-2007
Spam tí ạ.
EM cũng đang ở Paris, hôm nào rỗi em đến bái kiến bác nhé
Bác tuanmap, tôi cũng chỉ mới khởi đầu chụp thôi, đang ở giai đoạn thử nghiệm chứ chưa thật sự săn ảnh mà cũng chưa có đủ phương tiện lẫn kinh nghiệm. Chừng nào rảnh gặp nhau nói chuyện chơi chứ có gì đâu mà bái kiến, có gì thì offline hẹn trước.Được gửi bởi tuanmap
Thân
Chỗ này quận mấy đây bác, bác là Magneto hay Wolverine hay là ... Mistique vậy bác :D Bác rảnh khi nào hẹn đi uống cà phê với tụi em đi
À quên chưa đâm ảnh bác, ko thì ông sao Ravic vào nói em 8 treo em lên thì tèo :gathering :gathering :gathering . Ảnh này ý đồ chụp một góc phố Paris đúng ko ạ, bác hình như hơi chú trọng kỹ thuật mà chưa chú ý cái hồn ảnh, người đông quá, xe nhiều quá, nhìn hỗn độn, nên chăng khi chụp một góc phố thì tập trung vào một hành động nào đó của khách bộ hành, ví dụ thế, để tìm cái khoảnh khắc đẹp đời thường, còn các dải sáng tối cứ kệ nó đi ạ. C'est juste une opinion de moi même :D
Được sửa bởi anhhang lúc 04:41 AM ngày 24-05-2007
Em cũng đồng ý với bác anhhang.
Ảnh thể hiện được một góc phố cổ Châu Âu khá điển hình. Tuy nhiên khối nhà trắng vuông bên phải cũng như xe cộ hơi tấp nập quá có phần nào làm giảm bớt không khí cổ kính đó. Hơn nữa quả là em chưa cảm thấy được cảm xúc của tác giả từ bức ảnh.
Не откладывай на завтра то, что можно сделать сегодня.
Cám ơn bác anhhang đã góp ý thằng thắn, tôi sẽ tiếp thu cho các bức ảnh sau
Đúng là bức ảnh này tôi đi tìm sự hỗn độn, nhấp nhô và pha trộn về kiến trúc, sự chi chít về détails, sự len lỏi của các khe phố, không gian hẹp đặc trưng của các phố trung tâm của Paris, đi tìm ambiance chứ không phải để focal vô một hoạt động đời thường nào đó của dân Parisien, chính vì vậy các hoạt động người ngợm xe cộ tôi để chìm trong tối mặc dù nó cũng đóng góp vô tính hỗn độn cố tình của bức hình, tất nhiên đó cũng chỉ là cảm giác riêng của tôi thôi.
Ảnh chụp từ cầu vượt qua phố của cửa hàng La fayette trung tâm, chừng nào rảnh gặp nhau nói chuyện chơi
Thân
Cafe de la Paix có lẽ là nơi tuyệt vời để nói chuyện :D Em sẽ fixer rendez-vous với bác Tuanmap sau đó sẽ xem ngày nào bác rảnh ( chắc weekend là ổn bác nhỉ) mình ngồi uống cà phê nói chuyện ảnh bác nhé :D
em thấy ánh sáng và màu sắc không có gì đặc biệt, cũng hiểu ý bác muốn thể hiện sự lộn xộn trong kiến trúc, giao thông -> văn hóa, cảm xúc...
bác cho BW béng
There are currently 1 users browsing this thread. (0 members and 1 guests)