Trang 1 / 2 12 Cuối cùngCuối cùng
Hiển thị kết quả từ 1 đến 10 / 20

Chủ đề: Nhức nhối chuyện "hôi của" người bị nạn giữa đường?

  1. #1
    Tham gia
    05-05-2010
    Bài viết
    3,061

    Nhức nhối chuyện "hôi của" người bị nạn giữa đường?

    Không biết một ngày đang lang thang chụp ảnh mà bị tai nạn hoặc chụp xong off chai rồi xỉn nằm lăn giữa đường. Liệu có hy vọng có ai tới giao trả toàn bộ súng ống, xe cộ không.

  2. #2
    Tham gia
    19-10-2011
    Bài viết
    369
    Quote Được gửi bởi iColors View Post
    Không biết một ngày đang lang thang chụp ảnh mà bị tai nạn hoặc chụp xong off chai rồi xỉn nằm lăn giữa đường. Liệu có hy vọng có ai tới giao trả toàn bộ súng ống, xe cộ không.
    hên xui thôi bác chủ àh...vd như gặp mấy ng mà ko biết cái đó là cái lens thì có thể trả lại hoặc tưởng cái đồ chơi thì cầm về chơi cho vui thì em po tay =)) mà gặp mấy ng mà bik đó là lens xịn thì ôi thôi ....hôi của lắm bác chủ ah, nhiều khi cái thẻ SD còn lấy huống chi trả lại , em từng chứng kiến 1 chuyện là 1 ng đàn bà đi xe máy làm rớt 1 cọc tiền 500k rơi bay tùm lum ngoài trời ... mọi ng bu lại NHẶT GiÙM bà ấy đó. em bo tay voi canh tưởng đó . tiếc là e ko có máy chụp hình ở đó

  3. #3
    Tham gia
    15-01-2011
    Location
    Salzburg, Austria
    Bài viết
    434
    Yên tâm đi! Em mà nhặt được của bác cái ống kính thì em cũng trả lại bác cái Filter :D
    DN

  4. #4
    Tham gia
    14-10-2009
    Location
    https://t.me/pump_upp
    Bài viết
    4,466
    Quote Được gửi bởi iColors View Post
    Không biết một ngày đang lang thang chụp ảnh mà bị tai nạn hoặc chụp xong off chai rồi xỉn nằm lăn giữa đường. Liệu có hy vọng có ai tới giao trả toàn bộ súng ống, xe cộ không.
    sống giữa thời buổi nầy thì tự biết giữ mình thôi bác ơi. hôm nọ em vừa chạy xe vừa nghe dt, bị té xe, cái dt vừa văng ra là có thằng nó hốt liền (dt cùi bắp 300k cũng ko tha), bác cầm súng ống xịn nằm lăn giữa đường, lúc tỉnh dậy trên người ko biết còn dc cái quần xịp ko.

  5. #5
    Tham gia
    23-05-2011
    Bài viết
    897
    em mà nhặt dc nguyên cả balo đồ nghề của bác thì e cũng trả lại cái balo....em có balo rồi ạ

  6. #6
    Tham gia
    20-07-2008
    Location
    HCMC
    Bài viết
    4,642
    Quote Được gửi bởi condaohailuoi View Post
    sống giữa thời buổi nầy thì tự biết giữ mình thôi bác ơi. hôm nọ em vừa chạy xe vừa nghe dt, bị té xe, cái dt vừa văng ra là có thằng nó hốt liền (dt cùi bắp 300k cũng ko tha), bác cầm súng ống xịn nằm lăn giữa đường, lúc tỉnh dậy trên người ko biết còn dc cái quần xịp ko.
    Bác Kiên vi phạm An Toàn Giao Thông nhá... vừa chạy xe vừa nghe điện thoại, chiếu theo quy định là phạt 500.000 đồng đấy...
    Tự do luôn có nhiều ưu điểm...

  7. #7
    Tham gia
    22-07-2009
    Location
    Ho Chi Minh city
    Bài viết
    1,204
    @condaohailuoi : tóm lại là bác tên Kiên hay tên Vũ, để em gọi tên cho đúng
    Sony alpha A100 + Sal 18 - 55

  8. #8
    Tham gia
    02-02-2010
    Bài viết
    1,990
    bác condao2luoi tên VŨ ^^
    5D3 + 6D + 24-70 m2 + 70-200 m2
    Gopro 3+
    Fuji 90 mini NEO

  9. #9
    Tham gia
    04-09-2010
    Bài viết
    2,361
    Ở hiền gặp lành bác chủ ạ. Mong như thế...
    Mà tự dưng bác chủ nói chuyện xui xẻo thấ này làm gì nhỉ. Các cụ là các cụ kiêng cử lắm đấy...
    Em đi chụp xong off chai thì không dám uống say. Dàn máy vài chục triệu với em to như con bò nên nó là tài sản to hơn chai riệu của em bác ạ... hi..hi...
    Tôi yêu say đắm những miền đất tôi bước chân qua!!!

  10. #10
    Tham gia
    10-08-2011
    Bài viết
    101
    có khi nào bác chủ đang .......................

Trang 1 / 2 12 Cuối cùngCuối cùng

Thread Information

Users Browsing this Thread

There are currently 1 users browsing this thread. (0 members and 1 guests)

Quy định

  • You may not post new threads
  • You may not post replies
  • You may not post attachments
  • You may not edit your posts
  •