Tấm ảnh số 20, sương lờ mờ đẹp không thể tả. Cảm ơn bạn rất nhiều.
Tấm ảnh số 20, sương lờ mờ đẹp không thể tả. Cảm ơn bạn rất nhiều.
Đẹp lắm. Hy vọng Hoanhatrang cũng có dịp chụp được những bức ảnh quê hương đẹp như bạn.
Cám ơn bạn xem và chia sẻ cảm nhận.
Cám ơn bạn, thật cảm động trước tình cảm với quê hương của bạn, đúng như lời bài hát của P Duy : "xa quê hương, yêu quê hương ...". Phong cảnh quê hương VN mình đẹp lắm, mong sớm được xem nhiều ảnh đẹp của bạn về quê hương, hẹn gặp lại.
Ảnh đẹp lắm bác ạ. Nhưng em thấy hình như bác kéo màu hơi quá tay, màu xanh của cỏ và màu đỏ của đất không tự nhiên lắm!
Được sửa bởi lhquan lúc 08:19 AM ngày 15-11-2011
Báo cáo mình đã có ba người ( trong đó có 1 model ) mua vé Phương Trang, sáng sớm 5:00 19/11 có mặt ở Dalat. Không biết ArTuan, Duy_My và anh em đã ngỏ lời đi sáng tác cung đường này có thu xếp được hay không ?
chụp ảnh là thú vui của đầu bạc
Ảnh của topic này quyến rũ quá. Thật là tuyệt. Em đã "cỡi ngựa xem hoa" qua cung đường này 2 lần, nhưng lần này sẽ quyết đi một lần nữa cùng với bác DAU BAC. Lại còn được đi chụp cùng với các đại ca Duy My, Gật Gù, ArTuan ... Chắc là dui lắm đây.
There are currently 1 users browsing this thread. (0 members and 1 guests)