tấm thứ 3 chắc là đang đọc sách :D
tấm thứ 3 chắc là đang đọc sách :D
thix nhất tấm cô gái ngồi 1 mình hjj
sao em cảm giác nó nặng nề quá... thanks bác chủ chia sẻ... chúc bác mau lên tay nhé...
Cảm giác như...một lời nhắc nhở : có lẽ nên sống chậm ?!
...có những nỗi buồn không tên !
e thích tấm thứ 3.......................................
tấm thứ 3 hơi khó hiểu cụ ơi :-<
Thanks các bạn đã xem ảnh. Tấm thứ 3 đúng là có cuốn sách ở dưới tay, nhưng cô gái hình như chỉ cầm sách vậy thôi chứ không đọc. Mình có cảm giác cô gái lúc đó đang rất buồn và cô đơn, có vẻ như vừa khóc xong.
Đẹp quá ^^
The message you have entered is too short. Please lengthen your message to at least 20 characters.
Em thích tấm 1,cảm giác 1 giấc ngủ thật bình yên
There are currently 1 users browsing this thread. (0 members and 1 guests)