Trang 2 / 7 Đầu tiênĐầu tiên 1234 ... Cuối cùngCuối cùng
Hiển thị kết quả từ 11 đến 20 / 62

Chủ đề: Hà Nội - Một mình!

  1. #11
    Tham gia
    24-08-2011
    Bài viết
    560
    Thanks bác, ít ra thì cũng mang lại chút cảm xúc đúng không ạ, dù là "tù túng" và "ngột ngạt".

    Mình bổ sung thêm hai tấm mới chụp tại Hồ Tây hôm trước.

    #1: Câu bóng nắng


    #2: Tĩnh
    Được sửa bởi butitbum lúc 10:41 PM ngày 09-12-2011

  2. #12
    Tham gia
    05-11-2011
    Bài viết
    49
    E nghỉ chụp màu mấy tấm này sẽ đẹp hơn

  3. #13
    Tham gia
    21-03-2010
    Bài viết
    53
    Quote Được gửi bởi trang.pham View Post
    Xem ảnh bác, em cứ thấy chật chội, tù túng và ngột ngạt í :(
    đồng ý với bác, e cũng có cảm giác này

  4. #14
    Tham gia
    30-09-2011
    Bài viết
    55
    tấm thứ 3 bác có chỉnh contrast lên ko vậy ?

  5. #15
    Tham gia
    17-08-2010
    Bài viết
    70
    Em có mấy tấm cơm nguội ké ủng hộ bác chủ, mời các cụ ném đá cho vui nhé :D







    Hôm nay trời nhẹ lên cao
    Có con chim sáo lọt vào mắt anh )

  6. #16
    Tham gia
    24-08-2011
    Bài viết
    560
    Quote Được gửi bởi tuantit View Post
    tấm thứ 3 bác có chỉnh contrast lên ko vậy ?
    Mình có tăng contrast lên bạn ạ

  7. #17
    Tham gia
    24-08-2011
    Bài viết
    560
    Quote Được gửi bởi JUSTsayCHEESE View Post
    Em có mấy tấm cơm nguội ké ủng hộ bác chủ, mời các cụ ném đá cho vui nhé :D
    Ảnh bạn chụp đẹp, mình thích nhất tấm cuối cùng. Nhưng tấm thứ 2 có vẻ bị cháy sáng hết phần mặt hồ thì phải

  8. #18
    Tham gia
    17-04-2008
    Bài viết
    2
    Mình thấy rất đẹp.

  9. #19
    Tham gia
    02-01-2012
    Bài viết
    27
    Quote Được gửi bởi butitbum View Post
    Thanks bác, ít ra thì cũng mang lại chút cảm xúc đúng không ạ, dù là "tù túng" và "ngột ngạt".

    Mình bổ sung thêm hai tấm mới chụp tại Hồ Tây hôm trước.
    Mình thấy tấm câu bóng nắng, bạn bị lệ thuộc vào cái bóng mặt trời, hình như cố gượng ép cái hướng cần câu về phía đó ( góc ảnh tù). Chỗ mấy anh này hay câu có mấy quán cafe ( mình nhớ ko nhầm) người đứng câu hay đứng ở xa nên bác khó chọn góc, hihi ( túng chỗ này) ==> ''tù túng'' nhé!
    Tấm tĩnh thì do bác crop mât cái tay ( chắc là chuẩn bị quăng cần, hay so mồi ). Nên em ko nghĩ '' tĩnh '' lắm hihi. Nói thế thôi chứ, mong bác đừng giận :P
    Em thích ánh sáng của cả 2 tấm, thân
    Đam mê và hơn thế nữa

  10. #20
    Tham gia
    06-01-2012
    Bài viết
    7
    Em thấy cách nhìn mấy ảnh này hơi lạ.

Trang 2 / 7 Đầu tiênĐầu tiên 1234 ... Cuối cùngCuối cùng

Thread Information

Users Browsing this Thread

There are currently 1 users browsing this thread. (0 members and 1 guests)

Quy định

  • You may not post new threads
  • You may not post replies
  • You may not post attachments
  • You may not edit your posts
  •