Với dân chơi Pentax thì hiển nhiên Pentax luôn là lựa chọn số 1, là "nhất quả đất" rồi.
Tuy nhiên, "sông bao nhiêu nước cho vừa...", "ở nhà nhất mẹ nhì con...", cái chuyện ra đường "lườm ngang nguýt dọc" sang bốn bên hàng xóm cũng là thói thường của nhân gian xưa nay vậy. Vợ (chồng) mình đẹp, con mình xinh..., biết rồi, khổ lắm, nhưng vợ (chồng) con cái nhà hàng xóm nó lại... cũng xinh, cũng đẹp, xinh đẹp kiểu khác lạ với đâu đó những "nốt ruồi duyên" riêng có, hay ho phết! Thế là nhiều lúc cầm lòng không đậu, muốn "đổi gió" tí chơi cho đời nó bớt... quen. Thành ra chuyện lửa rơm nem chả léng phéng nọ kia, nhiều khi muốn tránh cũng không sao tránh khỏi.
Âu cũng là thói tật chung của thiên hạ muôn đời, không cần nói ra thì có lẽ cũng... không ai là không biết!
Theo gợi ý của Giathong tiên sinh, topic này được mở ra (với ít nhiều nỗi ái ngại, bẽn lẽn...) để anh em nhà Pen (sẵn máu tham lam, tò mò "cái gì cũng mở ra xem" như mình) có chỗ vào thì thụt show "hàng" mới, "hàng" lạ. Nào những Sigma, Ricoh, Fuji, Pana, Konica, Bessa, Leica, Contax..., thậm chí là cả những Nikon, Canon hay Nynolta, Olympus... Các chư huynh đệ cứ mặc sức mà oang oang hay rỉ tai khúc khích những chuyện "ngoài chồng ngoài vợ" như hết thảy chúng sinh bá tánh trên đời.
Xin mượn hai câu rất chí lý của Thuận Hữu thi sĩ để kết cho cái lời đề từ tan nát cõi lòng... thòng này ở đây:
"... Ai cũng có những phút giây ngoài chồng ngoài vợ
Đừng có trách chi những phút xao lòng!".
p/s: Chúc cho sự nghiệp mần ăn của họ hàng Pencoh thế giới và TCI "mãi mãi xanh tươi, đời đời bền vững". Đừng đổ cho tớ cái tội rước... bom về nhà, làm "loãng" xóm Pen, nhá. Chẳng qua là trổ thêm cái cửa sổ để trông cho rộng, nhìn cho xa vào cái thế giới hỗn mang quanh mình, mong thi thoảng được nếm tí giời xanh xứ khác. "Thiên ngoại hữu thiên" mà!
Làm tí sắc màu Foveon bóc tem topic cái nào...
#1.
_SDI0298 của skd268@ymail.com, trên Flickr
#2.
_SDI0433 của skd268@ymail.com, trên Flickr
#3.
SDIM0046 của skd268@ymail.com, trên Flickr