Cuối cùng cũng có ảnh "lườm ngang nguýt dọc", cho e góp cùng các cụ ảnh từ Yashica T4 cướp của black face...
xem ra dân pentax chỉ có giáo chủ tòm tèm thoai! còn lại hầu như ai cũng chung thủy hết :D
# 48
# 49
D200 + 180 AIS *ED
#50
SD15|50f/1.4|DG HSM EX
(lens này tệ quá, nét thì ok nhưng không sao xóa mấy cái đốm tròn tròn trắng trắng vô vị đi được!!)
_SDI0542 của skd268@ymail.com, trên Flickr
#52: Ricoh GX200
Tiên trách kỷ, hậu trách lens :P
E có cái từ hồi trước khi đến với Pen ạ
#53:
Ca 40D 70 - 200 F4
#54:
#55:
Cái này FUJI 5700 ạ
@theanhhw: Ra là thế! Canon mà sao cho ảnh... tốt quá!
Để tu thành chánh quả, người ta phải đi qua nhiều cám dỗ, nhiều kiếp nạn ghê gớm, chả kém thầy trò Đường Tam Tạng bao nhiêu, nhỉ!
Ngẫm lại, mình thấy có Lão Trư xem ra là gần với mình hơn cả.
Nam mô a di đà Phật!
Chắc em cũng theo Giáo chủ thôi. Mô phật
Pen E-P1, Voigtlander 50/1.1
Nhòm ngó em E-P1 lâu rồi, mà giờ mới có cơ hội lấy về. Chưa biết chỉnh máy thế nào, cứ gắn Voigt 50 vào, lấy nét và bấm .... sướng =))
There are currently 1 users browsing this thread. (0 members and 1 guests)