Trang 2 / 17 Đầu tiênĐầu tiên 123412 ... Cuối cùngCuối cùng
Hiển thị kết quả từ 11 đến 20 / 165

Chủ đề: Mường Lát Một chuyến đi

  1. #11
    Tham gia
    29-08-2006
    Location
    Hanoi
    Bài viết
    2,412
    Chúc bác Đức và các bác còn lại cùng đoàn, đi đến nơi về đến chốn.
    E xin giới thiệu thêm một số thành viên có mặt trên xe 17 chỗ:

    Bác "tong khốc" nằm ngay góc ảnh là trưởng đoàn Hoàng Quang.
    Bác có 1/3 mặt và cánh tay fải là NSNA Hoài Linh. Bên cạnh là bác Trauvang các bác biết rồi.
    Hàng ghế sau cùng lần lượt là bác thọ (jonhookthọ), Bác Macli với cái khăn trên đầu, Bác Thanhlukhu chơi với tây để lấy thực fẩm nuôi chó bản Lát. Bác đeo kính là fóng viên của NTNN bạn của bác Hoài Linh.
    E là người chụp nên không có mẹt hic.

  2. #12
    Tham gia
    29-08-2006
    Location
    Hanoi
    Bài viết
    2,412
    Trạm dừng chân đầu tiên. Cầu Lệ Thủy.



  3. #13
    Tham gia
    29-08-2006
    Location
    Hanoi
    Bài viết
    2,412
    Trạm dừng chân tiếp theo. Quán cơm "Tuyệt" ngon, đẹp nhất huyện.






  4. #14
    Tham gia
    29-08-2006
    Location
    Hanoi
    Bài viết
    2,412
    Bác Quang đang phổ biến lịch trình cho anh em mới. còn cách Mường Lát 104km thôi.


    Tranh thủ ôn bài.


    Bác Hải tếu.Hoạ sỹ. Năm nay mới có 52 tuổi thôi. Cả đoàn lúc nào cũng fải cười co cuống ruột với nhà bác ý.

  5. #15
    Tham gia
    21-07-2006
    Bài viết
    1,249
    Rồi nhé. Giận rồi đấy. Cả bọn lủi đi không cho em biết một câu nào :(

  6. #16
    Tham gia
    27-07-2006
    Location
    Hà nội
    Bài viết
    4,085
    Bác còn đi hát sao theo được chúng em hỷ ???
    Con nghệ thuật, nó ở đâu nhỉ ?

  7. #17
    Tham gia
    13-11-2006
    Location
    Hanoi
    Bài viết
    901
    ha ha ha ha
    Pictures Triggering Changes

  8. #18
    Tham gia
    27-07-2006
    Location
    Hà nội
    Bài viết
    4,085
    Tình hình là : Các bác xin phép về trước vẫn còn lưu lại Thanh hóa đến 18h mới có thể lên đường ... Chúc cho các bác ấy thượng lộ bình an ...
    Con nghệ thuật, nó ở đâu nhỉ ?

  9. #19
    Tham gia
    29-08-2006
    Location
    Hanoi
    Bài viết
    2,412
    Tội nghiệp anh Đức giờ này vẫn fải bò trên đường.

  10. #20
    Tham gia
    13-01-2006
    Bài viết
    883
    Chúc anh Đức cùng mọi người mau về đến Hà Nội.
    Mong anh Đức không bị cắt Visa trong những chuyến sau.
    ____________
    Theo chân Tây Tiến - Mường Lát - Sài Khao

    Ngàn thước lên ca ngàn thước xuống
    ...
    Sáng. Trời lất phất mưa. Anh em có mặt đông đủ tại điểm tập kết 23 Phan Chu Trinh. 7 giờ, xe lăn bánh. Cuộc hành trình về với Mường Lát, Sài Khao bắt đầu. Đoàn gồm 2 xe, một Ford có bác Hoang Quang (quyền trưởng đoàn), DTD145, Chaoban, NSNA Hoài Linh + bạn, Trauvang, Macli, Jonhuck, M42, DucLoiDSN, Triendoncoi, Thanhlukhu; một Zace, có Duc_HLD, thêm 3 bác hoạ sỹ, đạo diễn phim hoạt hình... cùng hai phu nhân tham gia.
    Hào hứng, hào hứng... hai chiếc xe thẳng tiến theo đường Xuân Mai - Hoà Bình, chuyển sang xứ Thanh, dừng chân Cẩm Thuỷ. Anh em trong đoàn tranh thủ giải khát, một số bác có duyên nợ từ chuyến đi trước tranh thủ giao ảnh tới bà con, bác Hoang Quang đi tìm lại chiếc mũ thân yêu còn để quên đâu đó. Rồi súng ống trên tay, tất cả tiến quân xuống cầu . Những người dân chài. Những người khai thác cát sỏi. Những cô cắt cỏ chở rơm... Hà Nội mưa. Sao Cẩm Thuỷ nắng. Nắng vỡ đầu. Tôi phải lột áo để trùm do không mang mũ. Thế mà những người dân bốc sỏi vẫn hăng say. Những gã nghiện cũng hăng say...
    - Tây chụp ảnh kìa, ngại lắm.
    - Tây thì mặc Tây, kệ chúng nó, cố bốc nhanh nhanh...
    Những con nghiện vẫn hăng say. Một lát sau thì bọn Tây sáp zô gần bà con và bắt đầu lân la bằng tiếng Hà Nội.
    Khoảng một tiếng sau, hai chiếc xe lại lăn bánh để nhập vào Đường Hồ Chí Minh. Lần đầu tiên tôi được đi trên con đường này. "Em cứ nhìn đường có vạch vàng ở giữa thì đó là đường Hồ Chí Minh - Macli". Đường vẫn chưa hoàn thành, khá đẹp, nhưng có những đoạn đang thi công, xóc lộn ruột. Những cây cầu nối giữa hai vách núi chạy dài, đẹp như Tây. Gặp phải một ngã ba. Giữa làng. Tưởng chừng nhầm đường phải quanh lại. Có một "bô" ảnh tập thể ở đây. Anh em tranh thủ làm công tác thuỷ lợi để tiếp tục hành trình. Ngọc Lặc. Lang Chánh. Quan Hoá. Cũng là lúc cái bụng đã mềm mềm. Dừng lại ở một quán cơm. Tôi không nhớ tên quán. Nhưng có lẽ đó là quán đẹp nhất ở đây. Đẹp cả quán cả người. Ngon nhất ở đây. Ngon cả cơm cả người. Trời ơi món lòng. Ngon thế. Mềm. Ấm. Trắng. Phau Phau. Xe tiếp tục lăn.
    Không ai trong đoàn biết đường. Giở bản đồ hành chính mang theo kết hợp với hỏi thăm bà con, một lát sau thì núi và núi, sông và sông. Núi dựng đứng bên trái. Sông Mã sâu thẳm mùa nước cạn bên phải. Trời đổ mưa. Mưa ào ào. Mưa làm lo lắng đám con nghiện. Chiếc Zace vẫn năn nỉ chạy theo. Chiếc Ford gằn gằn. Pim.........pim.......pim.......
    từng hồi dài. Chập còi. Chỉ tội bác tài đôi ba lần phải đội nước mở nắp ca-bô. Đúng ra là chiếc Zace đã phải quay về vì công việc, vì nó mang trong mình Duc_HLD, người mà có nguy cơ bị đe doạ visa lớn nhất. Nhưng Zace còn mang trong mình bác Hải mà sau anh em vui gọi là Tếu, một con nghiện tương lai với mốt "tìn" sét đánh cửa Vnphoto. "Quê mình ở Thanh Hoá, thế mà lần nào về cũng mưa... vẫn lời khàn chậm của Macli". Mưa vòng vèo theo những vòng cua. Mưa lốp bốp trên cửa kính. Mưa che mờ những rừng tre đuôi chồn đẹp tuyệt. Chỉ một chốc mưa mà con sông Mã vừa im lìm ban nãy giờ bỗng trở lên ào ào. Thế mới biết thế nào là nước lũ vùng cao. Cọn nước. Rất nhiều cọn nước. Xe dừng lại đúng chiếc cọn xấu nhất. Anh em đành quay vào một nhà dân bên đường. Những đứa trẻ nhút nhát hiền lành. Những người dân chất phác. Trên vách có dòng khen thưởng 40 năm tuổi đảng. Những con nghiện nể phục. Những con nghiện bàn tán. Chú Cún Mường miệt mài thổi bong bong xà phòng của Trưởng đoàn hắt sáng. Chiếc máy in Canon mini in ảnh trực tiếp đến tay đồng bào. Công dụng tức thì. Thật tuyệt vời với đồng bào vùng cao. Trời tạnh hẳn. Lại lên đường.
    Bây giờ chỉ còn lại núi và núi. Núi treo leo. Đèo vắt vẻo. Núi lượn bên phải. Đường vòng bên trái. Núi trổ tai bèo. Đường cua tay áo. Chỉ khoảng nửa cây đường chim bay mà được đo bằng bao nhiêu cây số đường đèo. Tai bắt đầu ù. Không khí bắt đầu loãng. Cũng là lúc các con nghiệm đã nằm già nửa tầm cao quả núi. Cả một bản nhỏ nằm gọn trong tầm mắt. Sau cơn mưa, nhìn từ trên cao xuống bản. Sáng choang. Đâu có có làn khói toả ra từ một nóc nhà. Khỏi trắng xoá, vấn vít. Xanh ngắt ruộng bậc thang. Từng lũ, từng lũ bám quanh hàng rào tre ven đường. Giương súng. Thoả thuê. Rồi các con nghiện cũng phải lên đường. Điệp trung là núi. Lô xô là mây. Thăm thẳm là vực. Có những quả núi khoác trên mình sắc màu của nương rẫy, đẹp như một bức tranh. Ớ, các con nghiện nhướn mắt, các con nghiện như mơ, mai về nhất định phải lên kia "mưa" một bãi. Thì ra kia là cột mốc Việt-Lào. Các con nghiện phát âm "bên kia là nước nào". Cười khoái tỉ...... Khựt khựt khựt khựt... bánh xe giật giật xuống mặt đường theo nhịp thắng gấp. Các con nghiện dáo dác. Các con nghiện rú lên. OK của các con nghiện đồng loạt sáng lòng. TẮM SUỐI. Đẹp. Ba cô bé. Trong đó có một cô thật đẹp. Xấu hổ núp dưới tán cây. Chiếc Ford lăn quay bánh thêm một nhịp. Cô bé từ chỗ nấp thò ra. Chiếc xe lăn bánh thêm nhịp nữa. Cô bé đưa tay bai-bai. "Trời ơi - vẫn giọng khàn khàn Macli". Màn con D200 mở ra một dáng mềm cong veo lượn giữa núi. Những chiếc xe tải chở gạch. Chiếc xe tải của đồn biên phòng. Ì ạch. Khói phun mù mịt. Hai chiếc xe của chúng tôi một loáng đã bỏ những chiếc xe đó cả mấy đoạn đèo. "Thế này thì bao giờ mới tới được bà con - Tôi nghĩ" Trời chiều dần. Hai chiếc xe chạy mải miết để kịp thời gian. Đoàn đến với bản Lát lúc chiều nhập nhoạng. Sóng điện thoại chỉ còn đúng một loại : Việt teo. Trưởng đoàn cầm máy vớt sóng để tìm người liên lạc, tìm cơ sở. Ở vùng biên nghiêm lắm, không có cơ sở là mời các bác Hà Nội quay ngay trở về xuôi. May quá, nhờ một con dấu đỏ mà đoàn được cả Huyện, Xã, Đồn biên phòng đón như những thượng khách. Những con nghiện lại tranh thủ bên dòng suối, gọi là Mó... Con nghiện Lợi quyết tâm bám riết tới hòn đá cuối cùng... Chậc chậc...
    Trụ sở UBND xã Tam Chung. Thứ Bảy. Tối. Đủ cả Bí Thư Đảng Uỷ, Chủ tịch Xã, Công an Xã, Đoàn Thanh niên... ngồi chờ đoàn.
    - Kính thưa bác Quang trưởng đoàn, kính thưa... (Trời ơi, lần đầu tiên có người kính thưa mình như thế - Bác hắt sáng cứ nhắc đi nhắc lại mãi).
    Những cái bắt tay, những bình rượu cần. Thứ rượu cần ở đây không giống rượu cần thành phố. Ngọt lịm. Mát mùi men. Lần đầu tiên biết thế nào là Trám. Lần đầu tiên Duc_HLD biết thế nào là phạt. Lần đầu tiên Thanhlukhu biết thế nào là thưởng. Cả thưởng và phạt đều bằng một lần kéo cong cần cổ, kéo nổ mỏ quạ... "Da bụng dính da lưng". Hai vòng. Nhà Triển cũng tròn căng bụng.
    Rời UBND xã Tam Chung, về bản Lát. Được nghe kể chuyện về Lát. Được ăn lợn Lát. Uống rượu nát. Hát cùng Lát. Múa cùng Lát. Rau thơm rau mà con gái Lát. Rau thơm ra má bà già Lát. Lát. Lát. Lát. "Đi giữa mọi người để nhớ một người" - Thanhlukhu hát giữa Lát. DucLoiDSN dô khoan dô hò cùng Lát. Đèn nhoang nhoáng. Rượu cạn lại tràn. Tràn lại cạn. Hết sạch rượu trắng Lát. Hết sạch rượu Tây. Lại con cổ kéo rượu cần. Sướng. Lần đầu tiên được uống thoả thuê đến thế. (Đoạn này nhà em nhắm ác quá, hò hát ác quá, rau thơm rau má ác quá (rau thơm rau má hôm qua về nửa đêm cũng phải khai hết rồi, nên các bác cứ yên tâm pót ảnh em bị rau thơm - nhớ là em là đối tượng bị thơm đấy nhé, còn kia thì... chậc chậc... suỵt). Rồi cả bọn lăn quay ra ngủ. Ấn tượng. Đồng chí bộ đội biên phòng nhất định không chịu uống để canh giầy cho anh em, nhỡ mất một đôi giầy thì chúng tôi biết ăn nói làm sao. Đồng chí Trưởng bản trẻ măng nhưng mặt mũi thì lại già quá. Đồng chí Phó Công an xã nhu mì, ít nói, không được giới thiệu thì đố ai biết đấy là công an. Tóm lại, hình như đồng bào uống rượu thua xa mấy con nghiện miền xuôi... he he he... nói bừa thế.
    - Cái eng nè, chổ sạch không sơờ, cứ sơờ chổ bửn... chổ sạch là cái tay đó, còn chổ bửn là ... cái chân...
    Đó là lời tường thuật lại buổi 3h sáng đi dã rượu nhà Triển của bác Hải tếu. Vui mấy cũng phải về. Cầu treo lắt lẻo. Đường đèo khó đi.
    - Chúng mày thế rồi mai bản Lát ối đứa con gái phải ra bờ suối ngồi khóc. - Bác Chaoban.
    - Chả biết có làm gì cho đồng bào được không mà được đón tiếp long trọng, nồng hậu và nhiệt tình quá. - Bác Hoang Quang.
    - Chúng mày như cơn gió thoảng. Ào đến. Ào đi. Toàn thằng đẹp trai trắng trẻo. Uống ác. Hát ác. Quấy cũng ác. Chỉ khổ bọn con gái bản. - Phỏng theo lời bác Chaoban.
    Hai cái xe lại uốn lượn theo đường đèo về xuôi.
    ________

    Phần Hang Ma (sẽ tiếp theo).
    Được sửa bởi thanhlukhu lúc 03:57 PM ngày 14-05-2007
    Nguyên bản là : lukhu_lukhu_ongsuvaochua
    Có dự kiến chuyển ngành con hát.

Trang 2 / 17 Đầu tiênĐầu tiên 123412 ... Cuối cùngCuối cùng

Thread Information

Users Browsing this Thread

There are currently 1 users browsing this thread. (0 members and 1 guests)

Những chủ đề tương tự

  1. Chuyện không vui trên những chuyến Taxi
    By giangduydat in forum Tán gẫu - Chuyện trong nhà ngoài phố
    Trả lời: 24
    Bài viết cuối: 19-08-2011, 01:00 PM
  2. Mẫu không chuyên của em trong chuyến đi Đà Lạt!!
    By dzuinguyen in forum Ảnh chân dung
    Trả lời: 11
    Bài viết cuối: 04-09-2010, 01:15 PM
  3. Chuyển B&W toàn bộ bức hình nhưng giữ lại 1 phần ko chuyển ?
    By tranphuloc in forum Kỹ thuật Hậu kỳ - Studio - Phòng tối
    Trả lời: 5
    Bài viết cuối: 04-09-2010, 01:13 PM
  4. Chuyện hai người!
    By hoangnl_fpt in forum Ảnh chân dung
    Trả lời: 2
    Bài viết cuối: 01-04-2008, 09:14 PM
  5. 1ds mark II - và câu chuyện của những kẻ nhiều chuyện.
    By KhoanTuong in forum Tán gẫu - Chuyện trong nhà ngoài phố
    Trả lời: 36
    Bài viết cuối: 12-08-2007, 02:38 PM

Quy định

  • You may not post new threads
  • You may not post replies
  • You may not post attachments
  • You may not edit your posts
  •