Hồi đó tới giờ chỉ nghe nói đua bò mà chưa có được xem nên khi có thông báo đua bò vòng loại ở chùa Ta Miệt vùng 7 núi là anh em lên kế hoạch đi xem ngay..
Thành phần gồm có Bác phan Ngọc Giàu, Quang Liêm, poweriss, dungsamtien và 3 chân dài miên man nhét lên chiếc xe 7 chỗ...Một chuyến đi nhiều kỷ niệm, nhiều đến nỗi ngày hôm say phải lặn lội ngược lên Châu Đốc lần nữa, chuyện này em sẽ kể sau ạ..
3 giờ xuất phát, tới Tri Ton lúc gần 6 giờ sáng, ghé lại nghỉ ngơi ăn sáng sau đó lò mò leo lên Tà Pạ ngía thử xem có gì chụp không...
Lúa mới bắt đầu xanh xanh..
Té ra có nhiều Bác ở nơi khác còn tới sơm hơn...đang ngồi chờ cái gì đó..
Nhà em nghĩ chắc là chờ mấy chú Bò này đây vì em thấy mấy Bác ấy chụp lia lịa khi 2 cặp này xuất hiện
Vẫn là chờ Bò(hình bác Huy)
một nhóm anh em khác cũng vừa tới, toàn người quen cũ..thế là lại cùng nhau ngó ngó ngiêng nghiêng tiếp...
Vẻ đăm chiêu của Bác Phan ngọc Giàu, chắc Bác ấy sợ con Bé phía sau vọc hư cái ipad của bác ấy hehe
Mấy Bác chắc ngó lâu qúa nên mệt thế là quay lại chụp hình kỷ niệm...
Hình anh Huy em đưa vào đây luôn...
Đứa thư ký đi theo cũng đòi chụp, bắn cho nó 1 phát..
Hai cô bé kia kéo nhau lên núi không biết làm cái gì...mà thấy cứ thập thò..huyền bí quá
Mấy Bác tới hồi sáng sớm bắt đầu thu dọn súng ống.
Chuồn...
Còn tiếp..
Anh Huy còn hình thì úp vào đây tiếp đê..