Đã nghe... lu bu quá đi hông đặng, tiếc ghê :(
Đã nghe... lu bu quá đi hông đặng, tiếc ghê :(
Các bác phó nháy không có lổi trong chuyện này, cái ý thức ở đây do mấy ông tổ chức kém quá đi.
Mà hôm đó chờ anh em Binh Dương hoài mà không thấy, buổi chiều anh em Cần Thơ về Châu Đốc rồi.
# Khởi tranh
Nhà em up tiếp
Một góc nhìn khác lên lễ đài.
Tự sướng..
Mấy anh em nhiếp ảnh chuẩn bị tác nghiệp...
Xong rùi chạy té khói... hehe
Cặp Bò này chắc giận nhà quảng cáo nên phi lên gỡ pano xuống..
mắc cỡ quá...bị loại rồi...
quyết liệt...
Bạn cho hỏi thăm lịch thi đấu vòng loại 2011 như thế nào ạ?
Đợi đến thi đấu chính thức còn lâu quá.
Cám ơn bạn.
Ko thể đổ hết lỗi cho BTC, vì người ta đã cắm cờ làm vạch biên. Chẳng lẽ mình phải đợi BTC nhắc nhở mới là có ý thức à. Mà hình như em thấy BTC cũng có nhắc nhở và các bác phó nháy ko ra đường biên được ..... 10 phút.
Tội cho cặp bò bác Dũng chụp vì sợ các bác phó nháy mà phải chạy thẳng lên khán giả mà cuối cùng là lên cây luôn.
Và còn nhiều cặp bò và nài đua cũng bị như thế, làm thua oan uổng.
Bữa đó tụi em chụp ở sân ThomMit rồi mới chạy qua Tà Miệt, ko có ghé Tà Pạ.
Hôm đó anh em cũng đi Thơm Mít nữa nhưng nghe Hải VNphoto nói là bên Tà Mệt vui hơn nên chạy qua đó, ham vui mà.
# Quyết liệt
Mình cũng là người con AG nhưng chưa có dịp dự lễ hội đua bò.
There are currently 1 users browsing this thread. (0 members and 1 guests)