Trang 2 / 5 Đầu tiênĐầu tiên 1234 ... Cuối cùngCuối cùng
Hiển thị kết quả từ 11 đến 20 / 44

Chủ đề: Ai Cập - Miền đất quen mà lạ.

  1. #11
    Tham gia
    28-09-2005
    Bài viết
    480
    Bác kpi999: em đi cuối tháng 4, ở Cairo/Giza nắng kinh khủng tuy không nóng lắm. Khá thoải con gà mái vì khí hậu khô ráo. Tuy nhiên, càng xuôi xuống miền Nam thì càng ẩm và nóng. Bác nào có ý định ghé Aswan thì tránh tháng 6-7 đi nhá, 50 độ C đó

    Great Sphinx có cách đây khoảng 4500 năm thôi bác ạ, vì kim tự tháp của Cheops được xây xong trong khoảng 2570BC, và của Khafre 30-40 năm sau đó. Theo các nhà nghiên cứu, chú Sphinx là biểu tượng của thần Atum, Đấngtạo ra thế giới theo niềm tin của người Ai Cập cổ đại. Mặt chú Sphinx hướng sang phía Đông, là nơi mặt trời mọc và cũng là hướng ngày xưa Ai Cập hay bị kẻ thù tấn công. Với tư thế và vị trí đó, Sphinx được xem như là "người bảo vệ" cho khu vực các Pharaohs và gia đình đang yên nghỉ, trải dài từ Saqqara tới Giza. Chú Sphinx này bị lấp từ rất lâu, chỉ thòi cái đầu lên và bị đập vỡ mũi hơn 1000 năm trước. Các hư hỏng đều do thời gian, không phải do trộm vì chú này không phải là ngôi đền. Hiện tại, người ta đang phục chế bên ngoài của nó, nhưng các nhà khoa học cũng phát hiện là bên trong Sphinx đang bị "ung thư xương" và đang có dấu hiệu mục nát từ trong.

    Trong hình em gởi, phía sau Sphinx là Cheops Pyramid. Đỉnh của nó ngày xưa là một khối đá cũng hình kim tự tháp. Có ý kiến cho rằng nó từng được dát vàng hoặc một hợp kim giữa vàng và bạc, tuy nhiên chuyện này vẫn không chứng minh được. Người ta tin là nó bị rớt xuống do động đất, cũng như toàn bộ casing bằng đá vôi trắng. Một số đá đó đã được tái sử dụng cho các công trình khác, điển hình như pháo đài của Saladin trong Cairo (thế kỷ 12 AD), và sau đó là ngồi đền của Mohamed Ali ở bên trong.

    Em có nghe nói về kế hoạch xây viện bảo tàng mới ở Giza, gần Mena House. Tới giờ chỉ mới thấy họ lôi một bức tượng to đùng của Ramses II về đó thôi. Hỏi các chú Ai Cập thì họ nói "có lẽ các quan chức ăn chưa đủ nên chưa làm cho xong"

  2. #12
    Tham gia
    05-11-2005
    Bài viết
    353
    Cảm ơn bác Biny. Du lịch qua ảnh rất thú vị, bác post tiếp đi

  3. #13
    Tham gia
    23-07-2005
    Bài viết
    2,421
    Tiếp đi bác Biny ơi

  4. #14
    Tham gia
    22-02-2006
    Bài viết
    2,865
    Cảm ơn anh biny đã chia sẽ những hình ảnh ,anh khoẻ chứ

  5. #15
    Tham gia
    28-09-2005
    Bài viết
    480
    Cảm ơn các bác đã xem và khích lệ. Em sẽ sắp xếp lại các ghi chép, ảnh ọt và post tiếp mỗi ngày một ít ạ. Cũng cảm ơn bác kaka và kpi999, bài các bác đăng lúc trước đã tác động không ít tới quyết định đi Ai Cập của bọn em kỳ vừa rồi. Một chuyến đi thú vị và bổ ích hơn mong đợi rất nhiều.
    @trungnguyen: mình vẫn khỏe. Heo vàng ra chưa hay vẫn còn đang trong bụng mẹ?

  6. #16
    Tham gia
    28-09-2005
    Bài viết
    480
    Thebes - Luxor - Thủ đô của thời kỳ mới

    Sau những thời kỳ huy hoàng của Pharaohs Cheops, Khafre, quyền lực của các Pharaohs được chia xẻ xuống cho các quan chức cao cấp và quý tộc. Trải qua vài thế kỷ, chính sách này làm cho các Pharaohs không còn khả năng làm các kim tự tháp và đền thờ lớn cho mình như trước, đồng thời cũng gây ra các cuộc tranh giành quyền lực giữa các thế lực lớn, kiểu như 12 sứ quân thời Đinh Bộ Lĩnh của Việt Nam. Đến triều đại thứ 7-8 (khoảng 2100 BC), Ai Cập chịu kiểm soát của 2 thế lực chính: triều đại thứ 11 ở phía Nam (tuy ở phía Nam nhưng gọi là Upper Egypt vì ở địa thế cao hơn, nằm trên thượng nguồn sông Nil), và các triều đại 9-10 trong thời kỳ quá độ ở phía Bắc (Lower Egypt). Sau 26 năm nội chiến giữa 2 miền, Ai Cập thống nhất với thắng lợi của miền Nam. Pharaoh Montuhotep II trở thành Pharaoh duy nhất của Ai Cập, ông chọn Thebes - Luxor ngày nay - làm thủ đô. Trong suốt gần 2000 năm sau đó, tuy Ai Cập có những lúc "mở mang bờ cõi", hay bị chia cắt bởi chiến tranh, nhưng Thebes vẫn luôn là kinh đô của quyền lực. Ngay cả khi các Pharaohs của triều đại thứ 12 dời thủ đô về phía Bắc, Thebes vẫn đứng riêng là kinh đô của miền Nam. Chính vì thế, hiện nay trong và quanh Luxor có rất nhiều di tích của thời cổ đại ngày xưa, nhất là những di tích được xây và bổ sung trong 500 năm huy hoàng 1550-1060 BC.

    Tuy quan niệm về đời sống vĩnh hằng "afterlife" của các Pharaohs vẫn giữ nguyên trong thời kỳ đó, quan niệm về cách thức chôn cất của họ lại thay đổi trong thời kỳ ở Thebes. Thay vì xây những kim tự tháp cồng kềnh, lộ liễu và luôn là mục tiêu cho kẻ trộm, các Pharaohs chuyển sang làm các lăng tẩm trong lòng đất cho kín đáo và dễ bảo vệ hơn. Với quan niệm cuộc sống cũng giống như chu ký mặt trời, vùng bờ phía Đông của Thebes là nơi cuộc sống được tạo ra và sinh sống, họ chọn bờ Tây của Thebes - hướng mặt trời lặn - làm nơi an nghỉ. Và thế là bản đồ du lịch của Ai Cập có các địa danh: Thung Lũng của các Vị Vua (Valley of the Kings), Thung Lũng của các Hoàng Hậu (Valley of the Queens).

    Đường vào Thung Lũng các Vị Vua và khung cảnh xung quanh:







    Cho tới giờ, các nhà khảo cổ và Ai Cập học đã tìm ra được 62 lăng trong khu vực này (không phải toàn bộ là của các Pharaohs). Có lăng của vị vua nổi tiếng trong lịch sử của Ai Cập Ramses II, và có cả lăng của vị vua không có chút tiếng tăm trong lịch sử, nhưng lại nổi tiếng khắp thế giới: Tutankhamun, vị vua may mắn có lăng còn nguyên vẹn không bị trộm viếng. Tuy chỉ là 1 vị vua con trị vì 9 năm, mất lúc 18 tuổi, không có chiến tích nào và không xây được một đền đài nào, hiện vật lấy ra được từ lăng của Tutankhamum trưng bày hết 1 tầng trong bảo tàng Cairo, trong khi mummy của Tut vẫn còn phải để lại trong lăng. Đó là lăng của Tut chỉ có 4 phòng, thuộc loại lăng nhỏ. Nếu là lăng của một Pharaoh khác thì còn ghê gớm biết chừng nào? Dưới đây là sơ đồ lăng tẩm trong thung lũng:



    Và sơ đồ dưới lòng đất:





    Theo góp ý của người hướng dẫn, bọn em không vào lăng của Tutankhamum để khỏi đi bộ, khỏi chen lấn vì lúc nào cũng đông nghẹt người trong đó, và khỏi tốn thêm 100 Egyption pounds (giờ nghĩ lại thấy mình dại). Em vào lăng của Ramses VII và ...không nhớ của Ramses IV hay Mernhepta, tối về tra note lại đã :

    Đường vào lăng của Ramses VII:


    Đường vào lăng của ông kia:



    Trong lăng thật là ấn tượng. Trải qua hơn 3000 năm, màu sắc của những bức tranh trên tường vẫn khiến người xem phải nín thở vì kinh ngạc. Mặc dù trong lăng cấm chụp hình, em vẫn quyết định liều mạng mở máy, để trước bụng ngó lơ mà bấm để có mấy tấm về trình các bác





    Trong căn phòng để mộ:



    Và phòng làm lễ:



    Sau tấm này thì chuyện không hay xảy ra: tiếng shutter của máy cuối cùng cũng bị mấy chú security dò ra. Trong khi đèn ghi CF còn đang chớp, dây đeo máy đã bị 1 chú tóm gọn lôi ra khỏi cổ :thua:

  7. #17
    Biny làm em nhớ chuyến đi của em vừa rồi quá,theo riêng em thấy thì đi luxor còn thú vị hơn đi kim tự tháp nữa,em thấy cảnh quan ở Luxor rất hùng vĩ,ở những dãy núi của những vì vua quả là đáng nể,ở luxor còn có nhiều đền chưa thấy anh đăng lên,và các hang núi nơi có người sinh sống nữa.Rất vui nếu anh biny cho em ké một vài tấm ảnh.
    Nikon D50 + Nikkor 18-70 + Nikkor 50mm/1.8D.

  8. #18
    Tham gia
    28-09-2005
    Bài viết
    480
    Quote Được gửi bởi kpi999
    Biny làm em nhớ chuyến đi của em vừa rồi quá,theo riêng em thấy thì đi luxor còn thú vị hơn đi kim tự tháp nữa,em thấy cảnh quan ở Luxor rất hùng vĩ,ở những dãy núi của những vì vua quả là đáng nể,ở luxor còn có nhiều đền chưa thấy anh đăng lên,và các hang núi nơi có người sinh sống nữa.Rất vui nếu anh biny cho em ké một vài tấm ảnh.
    Bác cứ tự nhiên ạ, post nhiều nhiều cho nó xôm tụ và tạo thêm động lực cho anh em khác sang Ai Cập chơi

    Em định xong sê ri về mồ mả thì sẽ qua đền đài. Với lại hình mấy cái đền vẫn chưa load ra hết vì bận quá.

  9. #19
    Tham gia
    28-09-2005
    Bài viết
    480
    Kế bên Thung Lũng của các Vị Vua có 1 địa danh nổi tiếng khác: Deir al-Bahri với ngôi đền của Hatshepsut, một pharaoh nữ trị vì 15 năm trong triều đại thứ 18. Thoạt nhìn, ngôi đền này có kiến trúc rất hiện đại, khác xa những gì được xây vào thời đại đó.



    Trước cổng vào đền vẫn còn dấu vết gốc cây được mang về trồng sau chuyến du hành Syria/Lebanon vào thế kỷ 15 BC. May nó không phải cây gió, nếu không chắc đã thành kỳ nam.



    Bà trở thành hoàng hậu khi cưới anh trai bà (Pharaoh Tuthmosis II), nhưng lại không có con trai. Khi Tuthmosis II qua đời, con trai của một bà vợ nhỏ được nối ngôi. Do cậu này còn nhỏ tuổi quá, Hatshepsut liền nhiếp chính trị vì. Thời gian sau, bà gởi vị vua con Tuthmosis III ra Syria "du học", xây ngôi đền này để quảng bá là bà là con của thần Amun và lên ngôi Pharaoh, mặc trang phục đàn ông và mang râu giả như các Pharaoh khác trong các sự kiện lớn. Được phát hiện và đào lên khoảng 1890, ngôi đền vẫn còn khá nhiều tranh, tượng mang hình dạng cả đàn ông lẫn đàn bà.





    Tuy nhiên, khi bà chết và Tuthmosis III trở thành quyền lực duy nhất, tất cả các hình ảnh của bà đều bị phá bỏ.



    Trên triền núi ở lối vào của ngôi đền có những lỗ khoét, được cho là nơi cư ngụ của các nghệ nhân trang trí lăng tẩm, đền đài cho hoàng gia ngày xưa, thông thường là các nhà quý tộc (đúng cho cả xưa nay, chỉ có nhà giàu mới được lên núi ở.



    Giả thuyết này được có vẻ rất xác thực, vì người ta đã đào ra cả 1 khu vực cư dân ở gần thung lũng của các bà Hoàng Hậu. Một căn hộ ngày xưa:



    Trong triền núi của khu vực này, các nhà khảo cổ đã tìm ra được khoảng 400 lăng của các nhà quý tộc. Nghiên cứu cho thấy, ban ngày họ làm việc trong các lăng của Hoàng Gia, buổi tối họ tự làm lăng cho họ. Khác với lăng của các Pharaoh được trang trí bằng các hình ảnh nặng về tôn giáo, lăng của các nghệ nhân này được trang trí bằng các bức tranh rất đẹp, diễn tả cuộc sống thường ngày của họ. Hết sạch tiền lẻ khi đến đây, đồng thời cũng chán ngán việc cứ phải hối lộ lính gác để được chụp ảnh trong lăng, em không có tấm ảnh nào bên trong cả.

    Coi như xong phần lăng tẩm, nghĩa trang. Từ đây về sau em sẽ post các ảnh của các ngôi đền, phong cảnh và vài trò ăn chơi lành mạnh mà em có tham gia . Sẽ không viết linh tinh nhiều như trước để các bác khỏi chán
    Được sửa bởi biny lúc 04:20 AM ngày 19-05-2007

  10. #20
    Tham gia
    23-07-2005
    Bài viết
    2,421
    Bác Biny ơi cái vụ security phát hiện bác chụp lén rồi sau đó ra sao? (hehe em nghi lúc đó bác còn tiền lẻ quá :lol: )
    Tiếp tục "viết linh tinh" đọc mới đã bác ui

Trang 2 / 5 Đầu tiênĐầu tiên 1234 ... Cuối cùngCuối cùng

Thread Information

Users Browsing this Thread

There are currently 1 users browsing this thread. (0 members and 1 guests)

Những chủ đề tương tự

  1. Chân dung mẫu xinh, quen và chưa quen
    By daubac in forum Ảnh chân dung
    Trả lời: 8384
    Bài viết cuối: 26-12-2010, 01:21 PM
  2. BiDa QUEN QUEN những cô nàng phong cách
    By NeoBack_NA in forum Ảnh chân dung
    Trả lời: 6
    Bài viết cuối: 05-08-2010, 04:36 PM
  3. Hoa lạ và quen ...
    By vanhuongbk in forum Ảnh chụp macro, tĩnh vật, sản phẩm
    Trả lời: 13
    Bài viết cuối: 09-07-2010, 01:20 PM
  4. Nhận người quen từ diễn đàn
    By bluesolid in forum Tán gẫu - Chuyện trong nhà ngoài phố
    Trả lời: 2
    Bài viết cuối: 17-12-2008, 10:23 AM
  5. Người không quen biết
    By tolia in forum Ảnh chân dung
    Trả lời: 13
    Bài viết cuối: 08-12-2008, 05:11 PM

Quy định

  • You may not post new threads
  • You may not post replies
  • You may not post attachments
  • You may not edit your posts
  •