Cuối tuần buồn buồn, quyết định lội bộ lang thang Sài Gòn với cái máy film, Chợt cảm nhận nhiều điều thật thú vị. Thứ nhất, Sài Gòn hiện ra thật khác khi ta lững thửng lê bước, chậm, yên ả và như hiền hậu hơn. Thứ hai, với chiếc máy film cảm thấy an tâm hơn và dễ hòa mình hơn với xung quanh, tha hồ đắm chìm vào khung cảnh, không còn e dè (vì cái DSLR to đùng) và sợ sệt (cũng vì cái giá của DSLR). Thứ 3, lội bộ lang thang cũng là một phương pháp rèn luyện sức khỏe phù hợp với tuổi 40. Hứa với lòng sẽ thường xuyên hơn với những chuyến đi bộ lang thang trên đường phố Sài Gòn để cảm được nhiều hơn về thành phố mà mình đang sinh sống và để thỏa cái thu đam mê ngắm nghía và chụp.
Sài Gòn cũng có những quán cafe be bé ẩn hiện trên cao
#1 Cafe trên lầu - Đường Đồng Khởi
(Fuji superia 200 + Carl Zeiss 135)
#2 Bitter Sweet Cafe House góc Pasteur - Lê Thánh Tôn
(Fuji superia 200 + Carl Zeiss 135)