Bác nguyenphuong cứ an tâm mà xơi tuốt cả hai loại. Loại 1 là sâm đất, hay gọi là sam, bác đợi cây cao khoảng nửa thước nhổ lên sẽ thấy củ to cớ ngón tay cái, vì thế nó được gọi là sâm. Loại 2 là cây "cải trời", cây này ăn cũng được như rau sống, nhưng cũng ít ai ăn vì ít người biết, loại này chả có rể củ, mọc thành bụi rất to...
À, cả hai loại đều là giống mọc hoang, với loại 1 thì bác đợi vài hôm, từ chỗ bông hoa tím sẽ có trái, hạt bên trong màu đen, mang gieo sẽ lên nhanh. Loại 2 có bông màu trắng (hay vàng gì đó), nhưng loại này em chưa gieo hạt bao giờ.
Ngoài ra, khi tết tới các vựa hoa miền tây mang hoa lên thành phố bán ở dọc kênh tàu hủ sẽ có bán 1 loại sâm đất khác với loại 1 ở trên, nhưng loại này lá nhỏ hơn, củ màu xám đen, so với loại 1 thì củ nó to hơn nhưng thân lại nhỏ hơn chỉ cao khoảng 1 tấc, thường được trồng vào mấy chậu nhỏ xíu để trên bàn làm việc, nhìn rất đẹp. Có củ rất giống hình người, y chang như mấy củ sâm cao ly bán trong tiệm thuốc vậy. Tuy nhiên củ nhỏ hơn và dược tính thì yếu xìu. Lúc trước em trồng loại 1 rất nhiều để ép củ cho to rồi trồng vào chậu nhỏ để trưng tủ nhưng không được vì loại 1 củ của nó rất yếu rất dễ bị sâu hay vi khuẩn ăn làm chết cây.
Về vụ cây em cũng rất máu, chỉ sau có film thôi hà
Được sửa bởi kissssss lúc 09:24 AM ngày 14-05-2007
Tôi thích cái ảnh trắng đen...để lâu nó lên nước...vàng.