Bác bị hạn chế chụp trong hồ bơi là đúng rồi, như em còn bị hạn chế chụp ngoài đường mới tức chứ!
Số là tối hqua trong lúc đợi người nhà ở trung tâm SG, sẵn máy em lang thang khu Tax, Ng Huệ, Rex.. chụp vài kiểu. Khi đứng ngoài ksan Rex em chụp được vài tấm (pano hình model quảng cáo sp) thì bảo vệ đi lại bảo em đừng chụp hình ở đây! Em rất bực mình, tắt máy xong đi lại thẳng người bảo vệ đó nói chuyện (nam, còn trẻ, mặc vest đen, đeo thiết bị liên lạc trông rất chuyên nghiệp và lịch sự). Em hỏi chú em đó vài câu:
- Ở đây cấm chụp hình hả em? Nhìn em không trả lời
Em tiếp - Anh ở SG chứ ko phải ở rừng mà ko biết luật, nếu chỗ em ko cho chụp hình thì phải treo cái bảng cấm chụp hình như các nơi khác, cái bảng mà có hình camera gạch chéo đó nhé! (Lúc này em lớn tiếng 1 chút nên chắc qua micro bve khác nghe nên từ bên trong chay ra coi có việc gì! ghê chưa!)
Em lại tiếp - Em rút kinh nghiệm đi, đừng nói vậy với người khác, anh chụp cảnh cho vui thôi, khu này anh đi lang thang chụp hoài chứ làm gì có chuyên cấm...
Lúc này mới chịu gật đầu nhẹ cái.. Dự định là lang thang nữa mà mất hết cả hứng thú nên thôi dẹp máy luôn. :-(
Em thừa biết làm gì có chuyện cấm, lúc em chụp em thấy Tây cũng chụp vô tư, có chuyện gì đâu. Cùng là người VN mà lại có cách ứng xử với nhau và coi thường người Việt như vậy thật ko ổn chút nào!
Ko biết có bác nào gặp tình huống giống em ko nhỉ!?
MINH TRÍ CAMERA
Chuyên ship hàng từ Mỹ